Truy tìm “dịch vụ” mua lợn ốm, chết ở Hà Tây
Các Website khác - 29/08/2005

(VietNamNet) - Lần theo số điện thoại ghi trên biển hiệu quảng cáo “chuyên mua lợn ốm, chết các loại” phóng viên VietNamNet đã tiếp tục tìm hiểu về chủ nhân của “dịch vụ” kì quái này.

Soạn: AM 532365 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chi cục Thú y Hà Tây làm việc tại nhà Khánh Hường.

Vợ chồng nhà Khánh - Hường, đối tượng bị tình nghi buôn bán lợn ốm chết cam đoan là mình không làm những chuyện thất đức đó còn Đặng Như Khả - người đứng tên đăng ký thuê bao số điện thoại 034.518.798 lại một mực khẳng định từ trước đến nay chưa bao giờ dính dáng đến nghề giết mổ. Thực hư của vụ việc này ra sao?

“Dịch vụ” mua lợn ốm, chết là… quán café

Chiều 26/8, phóng viên VietNamNet nhận được một cú điện thoại từ số máy 034.518.798. Người đàn ông gọi điện tự xưng là Khả, ở thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa, thị xã Hà Đông.

Người tên Khả tường trình: “Gia đình tôi mở quán bán café từ nhiều năm nay. Bà con làng xóm ai cũng biết tôi chưa bao giờ dính dáng đến chuyện giết mổ cả chứ đừng nói là tổ chức mua bán lợn. Nếu không tin các anh cứ thử xuống nhà tôi mà xem…”.

Giọng nói của anh Khả qua điện thoại rất bức xúc và tỏ vẻ muốn gặp phóng viên trực tiếp để giải thích mọi vấn đề. Tuy nhiên, anh Khả cũng không giải thích tại sao trên biển quảng cáo lại có số điện thoại của mình và cũng không cho biết số cầm tay 0904.687768 có phải của Khả hay không. Trong khi trước đó một ngày, PV VietNamNet cố gắng gọi vào số di động nói trên nhưng chủ nhân của nó tắt máy.

Theo địa chỉ mà Bưu điện Hà Tây cung cấp, chúng tôi tìm đến nhà Khả. Đó là một nhà mái bằng khang trang trưng biển bán café quay mặt ra một khu ruộng trũng xen kẽ rau muống và cỏ mọc. Cánh cửa sắt được chốt bởi hai cái khóa sắt to.

Soạn: AM 532369 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chi Cục Thú y Hà Tây làm việc tại nhà Khánh - Hường.

Sau cửa kính là đám bàn ghế và cốc chén bừa bộn. Cả nhà Khả đi vắng. Tuy nhiên, theo xác nhận của những người hàng xóm thì đúng là vợ chồng Khả chỉ hành nghề buôn bán café chứ chưa bao giờ buôn thịt lợn. Thực ra, quán café đó cũng chỉ mở ra cho vui còn nghề chính của Khả là công nhân, vợ Khả bán tóc rối trong làng Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhưng một điểm khá đặc biệt là nhà Khả lại nằm sát vách nhà Khánh - Hường.

Số điện thoại lạ lúc nửa đêm

Gõ cửa nhà Khánh - Hường thì chỉ có duy nhất chị Lê Thị Hường ở nhà. Ngôi nhà nhỏ nhắn, chỉ có một chiếc tủ, một chiếc giường, góc nhà đặt một chiếc bàn nhựa kê điện thoại. Kế tường nhà là một chuồng lợn nhỏ chỉ có một con lợn múp míp chừng 30kg. Không có lò mổ cũng chẳng có con lợn chết nào tại đó.

Chị Hường giải thích: “Hàng ngày em thường lên chợ Hà Đông để mua thủ lợn đem về nhà dỡ lấy thịt, tai làm nem bán cho bà con quanh vùng. Vợ chồng em tuyệt nhiên không bao giờ dám kinh doanh lợn ốm, chết cả…”.

Như để chứng minh cho sự “trong sạch” của mình, chị Hường dắt chúng tôi vào một căn phòng nhỏ nơi có chiếc tủ lạnh cũ kỹ, han gỉ. Người đàn bà này lôi ra từ trong tủ từng tảng thịt lớn đã được làm đông cứng rồi chỉ tay phân bua: “Đấy các anh xem, đây có gọi là thịt lợn chết được không?”.

Theo lời chị Lê Thị Hường thì có khả năng một kẻ nào đó muốn đổ vạ cho gia đình nhà chị nên đã bày ra “trò” quảng cáo thịt lợn ốm, chết. Bằng cớ là việc trong khoảng thời gian từ hôm rằm tháng Bảy tới nay, anh Khánh chồng chị luôn bị quấy rầy bởi số điện thoại 0989.588.806 vào lúc nửa đêm. Chủ nhân của số điện thoại này là một người đàn ông. Ngày nào cũng vậy, cứ gần 1h sáng là anh ta lại gọi điện và hỏi: “Nhà mình có mua lợn chết không, tôi có lợn chết bán”.

Soạn: AM 532371 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chị Hường mang thịt lợn ra cho đoàn kiểm tra xem xét.

Lúc đầu chị Hường chỉ nghĩ đó là bạn của chồng dở trò trêu chọc. Nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến anh Khánh ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, chị bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã nhiều lần chị Hường gọi lại vào số điện thoại trên nhưng chủ nhân của nó thấy số hiện lên là dập máy. Chị Hường kể, anh Khánh chồng chị là người cờ bạc, rượu chè và bạn bè của anh thì chị không thể kiểm soát được.

Để kiểm tra lại lời khai của chị Lê Thị Hường, PV VietNamnet đã gọi tới số điện thoại 0989.588.806. Đúng là có một người đàn ông nhấc lên nghe nhưng khi được hỏi đây là số của ai thì anh ta im bặt. Chừng một phút sau anh ta lặng lẽ tắt máy. Khi PV gọi lại thì máy vẫn đổ chuông nhưng chẳng có ai nhấc.

Trao đổi với ông Phạm Văn Hưng, Chánh thanh tra của Chi cục Thú y Hà Tây, ông Hưng cho hay, vợ chồng Khánh - Hường cũng đã báo cáo với ông về số điện thoại trên. Tuy nhiên, đến giờ lực lượng thanh tra cũng chưa tìm được chủ nhân của nó. Thêm nữa, những lời khai của chị Lê Thị Hường chưa đủ cơ sở để kết luận vụ việc. Vì thế công tác điều tra cũng vẫn sẽ được tiếp tục.

  • Lê Tân

  • Ảnh: Kim Sen