Vợ chồng đều nóng nảy thì sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Vậy những đôi vợ chồng cùng hệ INIC (ít nói, ít cười) sẽ thế nào? Tùng và Oanh đều đã "chinh chiến" qua nhiều mối tình. Bây giờ, họ đến với nhau bằng sự chín chắn và đồng điệu của hai tâm hồn. Điểm giống nhau lớn nhất của họ là cùng ít nói và hay trầm tư nhưng bất cập cũng nảy sinh từ đây.
Những lời nói bị đóng băng Tùng đi nhậu về quá nửa đêm. Oanh dỗi, vờ đi ngủ khi trong bụng lại thầm mong chồng lên tiếng xin lỗi. Biết ý vợ nhưng Tùng chẳng buồn mở miệng, cứ thế mà lên giường ngáy khò. Sáng thức dậy, cả hai không ai nhìn ai. Tùng lẳng lặng dắt xe đi làm. Trong khi đó, Oanh chỉ cần chồng nhắn một câu xin lỗi thôi, cô sẽ bỏ qua hết. Vậy mà "ổng" lì ghê! Tối về, cả hai tiếp tục "chiến tranh lạnh". Đến lúc hết chịu nổi, Oanh lên tiếng: "Đã về khuya, say xỉn, lại còn mặt nặng mày nhẹ, ai chịu nổi? Coi thường nhau quá!". Tùng chậm rãi: "Anh ngán bộ mặt bí xị của em nên chẳng thiết nói gì nữa". Oanh gắt: "Tại anh làm mặt lạnh nên tôi mới im đấy chứ!". Tùng đối đáp lượm liền: "Còn em lúc nào cũng mặt mày căng thẳng, bói không ra một nụ cười, ai dám nói chuyện?". Cuộc tranh cãi kết thúc bằng câu: "Tính em vậy đó!". Không khí lại tiếp tục bị đóng băng Ai cần thay đổi trước? Giận dỗi nhau mãi rồi cũng mệt, hai vợ chồng ngồi lại "đàm phán" với nhau. Ban đầu, Oanh còn nhẹ giọng: "Nếu em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ với em phải không?". "Dĩ nhiên rồi! Nếu em không vác bộ mặt nặng như chì ấy thì anh cũng đâu im lặng như thế!". Vậy là Oanh nổi xung lên. Hai vợ chồng tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng, vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn. Vợ chồng có cùng "độ sôi" thường chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Sự cố chấp có nảy sinh cũng là chuyện dễ hiểu. Trước hết, đừng nên đổ lỗi cho nhau. Mỗi ngày hãy tự xem xét lại bản thân, rút ra mấu chốt của vấn đề để cùng nhau thay đổi. Tiếc gì một nụ cười, lời nói để cùng hạnh phúc bên nhau. (Theo Tiếp Thị Gia Đình) |
▪ Yêu người đã có vợ (19/06/2006)
▪ Chồng là như thế (19/06/2006)
▪ Để hơi thở ngọt ngào hơn (19/06/2006)
▪ Chỉ là đồn thổi (17/06/2006)
▪ Làm đẹp lòng em (17/06/2006)
▪ Thuật quyến rũ của phái mạnh (17/06/2006)
▪ Kỷ niệm (16/06/2006)
▪ Xa mặt mà không cách lòng (16/06/2006)
▪ Hãy làm nàng mỉm cười (14/06/2006)
▪ Bạn đẹp nhất khi nào? (14/06/2006)