![]() |
Đức Hải và cháu. |
Trước khi kết hôn, gia đình Mai (vợ tôi) đề nghị chú rể đi thử máu vì có tin đồn tôi bị nhiễm HIV. Vậy là cuộc xét nghiệm được tiến hành trước sự chứng kiến của bố mẹ vợ, khi có kết quả âm tính, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ.
Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao ông bà nhạc lại bắt mình làm như vậy và cảm thấy bị sốc. Nhưng sau đó, khi lòng dịu lại tôi nghĩ đó cũng là chuyện thường tình. Tôi yêu cô ấy bao nhiêu thì họ cũng yêu con mình bấy nhiêu nên mới ra điều kiện như vậy. Tôi yêu Mai và sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì cô ấy.
Mọi sóng gió rồi cũng qua, chúng tôi đã cưới nhau được 7 tháng và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Mai như cô Tấm trong quả thị bước ra, sau mỗi ngày làm việc trở về nhà, cô ấy luôn đón tôi với nụ cười tươi, chăm sóc tôi từng chuyện nhỏ nhất, có khi là một ly sữa, khi một gói kẹo hay vài quả cam... Sự chăm sóc đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn người vợ hiền thảo của mình.
▪ Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (05/01/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (27/02/2003)
▪ Tuần Giáo "ma sống" và hiểm hoạ AIDS (26/02/2003)
▪ David Menadue, 18 năm chung sống với HIV (08/12/2002)
▪ Bản di chúc của bé Vân Anh (07/12/2002)
▪ Hai đứa trẻ làng Châu Hiệp (06/12/2002)
▪ Điểm rửa xe của người nhiễm HIV (15/10/2002)
▪ Còn gì nữa sau cái chết ấy? (03/09/2002)
▪ Một gia đình tang thương vì HIV/AIDS (15/08/2002)
▪ Những cuộc đời bị "gán nợ" (14/03/2002)