“Đời tôi không còn gì nữa. Nếu cán bộ không cho tôi chết, tôi, tôi sẽ… diệt cán bộ!” - đó là lời uy hiếp của phạm nhân tên Bão, thụ án tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai (còn gọi là trại Z30A), thuộc Cục Quản lý trại giam và các cơ sở giáo dục, giáo dưỡng (V26) Bộ Công an, khi biết mình có HIV. Vừa nói vậy, Bão vừa rượt đuổi người cán bộ y tế vòng quanh bệnh xá, tay lăm lăm cầm vật cứng rạch bụng mình, định cho anh… tí huyết. Trước tình huống đó, người cán bộ y tế của trại giam bất ngờ đứng lại, giải thích với Bão, nếu điều trị đúng cách, thời gian sống sẽ kéo dài… Hiểu ra, Bão cúi mặt, để yên cho anh tới chăm sóc, khâu vá vết thương. Người cán bộ y tế đó là Trung tá Bùi Quang Trường (48 tuổi), y sĩ, công tác tại bệnh xá phân trại 1 của Z30A suốt 29 năm qua. Trước tình trạng bệnh nhân thì đông, cán bộ y tế lại quá mỏng, được sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ban giám thị, năm 2006, y sĩ Trường và một số anh em khác đã thành lập Tổ phòng chống lao. Y sĩ Trường hồ hởi: “Trước kia, anh em phải mang đờm đi tới Trung tâm y tế dự phòng huyện Xuân Lộc nhờ xét nghiệm. Đợi 3 ngày sau, anh em lại tới lấy kết quả. Cả đi cả về mấy chục km gồm cả đường rừng. Bây giờ, có Tổ phòng chống lao, thấy phạm nhân nào có dấu hiệu mắc lao, anh em liền tổ chức xét nghiệm để phạm nhân được chăm sóc, chữa trị kịp thời và hưởng các lợi ích khác”. ĐƯỜNG LOAN |
▪ Hoa Hải Đường – Chung lòng vì tương lai (26/11/2008)
▪ Đào tạo người có HIV thành điều dưỡng viên (04/12/2008)
▪ Nhà sư tư vấn AIDS (02/12/2008)
▪ Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ người nhiễm HIV/AIDS (02/12/2008)
▪ Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12:Khát vọng sống của nữ bác sĩ có HIV (01/12/2008)
▪ Nghị lực của người đàn bà góa 21 tuổi (28/11/2008)
▪ Kỳ thị - nỗi đau vô hình của người nhiễm HIV (28/11/2008)
▪ Hội chợ gây quỹ tại 4 trường PTTH (28/11/2008)
▪ “Nhờ sự động viên của mọi người, tôi đã tích cực tham gia chống AIDS” (28/11/2008)
▪ “Nhờ sự động viên của mọi người, tôi đã tích cực tham gia chống AIDS” (28/11/2008)