Kim Sơn (49 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) và anh Vinh đều là những nông dân nghèo chân chất, tuy trong cuộc sống có vài mâu thuẫn nhỏ nhưng họ vẫn thương yêu nhau. Thế nhưng, trong cuộc nhậu chiều 27/11/2007 khi hai anh em cùng những người khác cùng lên làm công nhân ở TP HCM thì hai người lại lời qua tiếng lại về chuyện cũ.
|
Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: V.M. |
Trong lúc cãi nhau rồi vung tay múa chân, bất ngờ Sơn cầm cây búa thường dùng để đóng cốp pha bổ mạnh một nhát xuống đỉnh đầu em vợ, khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Gây án xong, Sơn bỏ trốn về Trà Vinh. Người em vợ được đưa đi cấp cứu, thương tật vĩnh viễn 44%.
Hôm nay, tại Tòa án Nhân dân TP HCM, người anh cúi đầu hối hận trước vành móng ngựa, sụt sịt "giải bày" rằng chỉ vì rượu mà ra nông nỗi, còn người em nhận một phần lỗi về mình. Tuy nhiên kết thúc phiên xét xử, nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên án 7 năm tù với tội danh "giết người" đối với Kim Sơn.
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Vụ lái xe Lexus bị cắt cổ: Hé lộ những tình tiết mới (17/02/2009)
▪ Kinh hoàng những "sát thủ" tuổi học trò (17/02/2009)
▪ Cắt 'của quý' của chồng trong cơn ghen (17/02/2009)
▪ Nhóm sát thủ bịt mặt chém người trên phố (17/02/2009)
▪ Xác cô gái bị đốt cháy ở cánh đồng (17/02/2009)
▪ 9X truy sát nhau gây náo loạn đường phố (17/02/2009)
▪ Hà Nam:“Đẫm nước mắt” phiên tòa em chồng “giết” chị dâu (17/02/2009)
▪ Hai cô bé 13 tuổi bị hiếp dâm tập thể (16/02/2009)
▪ Đập tan ổ bạc: Con "bảo kê", mẹ "cắt phế" (16/02/2009)