Thái Lan - "Khó nuốt" với máy bán bao cao su tự động
Các Website khác - 25/03/2004

Cứ tưởng với tỷ lệ nhiễm HIV cao và các con số báo động về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân đang gia tăng, sinh viên sẽ vui mừng với chương trình lắp đặt các máy bán bao cao su tự động tại các trường đại học. Không ai ngờ, đề án này gặp phải một sự kháng cự mãnh liệt từ phía các giảng viên và cả sinh viên. Nguyên văn đăng trên báo Bangkok Post là "hơi bị khó nuốt" (a bit too much to swallow). Cuộc trưng cầu ý kiến nhanh trong một chương trình ti vi ăn khách trên Channel 9 của Thái Lan cũng cho thấy có tới 60% khán giả phản đối ý tưởng này. Không ai phản đối việc các máy bán bao cao su tự động sẽ giúp thanh niên tiếp cận tới phương tiện tránh thai và phòng chống HIV/AIDS hiệu quả này một cách thuận tiên hơn nhưng người ta lại lý luận rằng các cửa hàng thuốc và tạp hoá cũng nhan nhản ở các trường đại học và thanh niên chỉ cần đi xa hơn một chút là có thể có được bao cao su ngay.

 

Những người phản đối cho rằng sự hiện diện của các máy bán bao cao su tự động tại các trường đại học sẽ gây nên một ấn tượng không tốt về văn hoá và đạo đức Thái, thậm chí có thể làm mọi người dễ sa ngã hơn. Tuy nhiên, những người phản đối đề án này lại quên mất rằng, nhiều khi chỉ vì cái "xa hơn một chút" ấy mà nhiều bạn thanh niên đã không được bảo vệ một cách chính đáng. Nhiều bạn đã nhiễm HIV và nhiều bạn gái đã phải đến bệnh viện để giải quyết hậu quả. Họ cũng quên mất là thanh niên sẽ lấy bao cao su ở đâu nếu họ cần vào lúc nửa đêm. Không biết lúc đấy còn có cửa hàng nào mở cửa không? Giả sử có cửa hàng vẫn mở cửa thì liệu các bạn có cảm thấy thoải mái khi phải đi hỏi mua bao cao su vào cái giờ khuya khoắt này không? Đối diện với một cái máy chẳng biết ta là ai chắc là vẫn dễ chịu hơn.

 

Đấy là chuyện ở Thái còn các bạn trẻ Việt nam, không biết các bạn sẽ có ý kiến như thế nào nếu chúng ta có một đề án tương tự? Vừa lúc nhà nước mới phát hành tiền xu, loại tiền rất thích hợp với những loại máy như thế này. Bạn chỉ cần thả vài đồng xu vào và bấm nút.

 

Minh Anh (Dựa theo Bangkok Post và JVNet)