Sai một ly, đi... bệnh viện
Các Website khác - 15/02/2006
Đừng đùa với chó lạ (panix.com).

Cho rằng năm Tuất gặp chó là hên nên anh Linh ở Hà Tây bất cẩn để đứa con trai 4 tuổi bị chó dại cắn. Còn cháu Thanh ở Minh Khai, Hà Nội bị đứt tay chảy máu rất nhiều chỉ vì dùng lạt cắt bánh chưng.

Gặp “cẩu” là may?

Sáng 6/2, anh Linh ở Thường Tín, Hà Tây dẫn cậu con trai 4 tuổi đi chơi phố. Qua một bãi rác gần nhà, anh thấy một con chó đang “nhảy múa”. Nghĩ rằng năm Tuất mà ra đường gặp “cẩu” là hên nên anh dẫn con lại xem mà không đề phòng. Cháu bé bị con chó cắn một miếng vào chân phải chảy máu. Rất may là anh Linh đã kịp thời đưa con đi tiêm phòng trước khi phát hiện đó là con chó mắc bệnh dại.

Tay cầm phích, tay rót nước sôi

Chị Nga, 26 tuổi ở Kim Ngưu, Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu ngày 7/2 với bàn chân trái bị bỏng nặng. Nguyên do là khi rót nước sôi vào phích, tay trái chị cầm phích còn tay phải rót nước trong ấm vào. Bất ngờ phích cũ bị vỡ, nước sôi dội cả vào bàn chân trái.

Bác sĩ khuyên, khi rót nước, nên đặt phích xuống đất chứ không vừa cầm vừa rót như chị Nga.

Canh măng đun đi đun lại

Ngày 7/2/2, cả gia đình bà Vinh ở Hào Nam, Hà Nội bị đau bụng quằn quại sau bữa ăn chiều, riêng bà phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Thì ra cả nhà ăn phải nồi măng được nấu từ hôm 29 Tết, tức là trước đó gần nửa tháng. Canh đun đi đun lại để quên bên ngoài có mùi thiu nhưng bà Vinh tiếc của nên cố ăn.

Tìm của rơi bị xe đụng

Anh Thành, 36 tuổi ở Đội Cấn, Hà Nội đi chơi bi-a cùng bạn ở phố Bà Triệu; khi ra về đến phố Hàng Bông thì phát hiện mất ví. Cuống cuồng, anh phóng xe ngược chiều phố Lý Quốc Sư, vừa đi vừa nhìn xuống mặt đường để tìm ví. Hậu quả là xe tông vào một ô tô, khiến anh Thành bị ngã, gãy chân trái.

Gãy chân vì tiếc rượu

Anh Trung ở Hà Nội phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu hôm 9/2 với tình trạng chân trái gãy, cánh tay trái rạn xương. Nguyên do là trong ngày làm việc đầu năm, đồng nghiệp rủ anh về nhà “giải quyết tồn đọng” trong dịp Tết. Vui bạn, rượu vào, đến 2 giờ sáng anh Trung về nhà. Đường vắng, lại say rượu, tay lái lụa đưa anh đụng thẳng vào vỉa hè trên đường Giải Phóng.

Đứt tay vì bánh chưng

Ngày 8/2, cháu Thanh ở Minh Khai, Hà Nội bị đứt tay chỉ vì... xắt bánh chưng. Nguyên do là bánh chưng khô, cháu lại xắt bằng lạt. Trong lúc kéo, bánh chưng không đứt mà sợi lạt lại cứa vào tay, gây chảy máu.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)