Tưởng thuốc là kẹo, một em bé suýt chết
Các Website khác - 19/10/2007

Ngày 15/10, bệnh nhi trên được Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 súc rửa dạ dày, lấy ra 10 viên thuốc còn nguyên, một số viên khác đã tan. Cháu bé được truyền dịch và tiến hành biện pháp kiềm hóa nước tiểu để tăng thải độc chất qua thận. Các bác sĩ cho biết, nếu không phát hiện kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

 

Theo lời kể của gia đình, vài lần trước đó, khi thấy bố uống thuốc, cháu đã xin cho ăn vì nghĩ là kẹo. Đến sáng 15/10, sau khi uống, bố để quên lọ thuốc trên giường, cháu đã lén "ăn" gần hết.

 

Bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Hồi sức cho đến khi hoàn toàn bình phục.

 

Theo Thiên Chương

VNE