Bán con để cứu chồng Một phụ nữ ở Fuyang, tỉnh An Huy (Trung Quốc), quá tuyệt vọng trong việc kiếm tiền để trả tiền viện phí cho chồng đã quyết định bán con gái mình lấy hơn 30.000 tệ (khoảng hơn 3.700USD) cho bất cứ người đàn ông nào cưới cô. Chồng bà, một người lái xe tải, đang bị bỏng nặng sau một tai nạn ôtô 2 tuần trước. Việc điều trị đã tiêu tán toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình, nhưng họ vẫn thiếu 40.000 tệ để phẫu thuật cứu sống người đàn ông này, và lựa chọn của người vợ là bán con, vì "không còn cách nào khác" - bà nói. (China daily) |
▪ Trò pool bị cấm chơi ban ngày ở Uganda (23/06/2006)
▪ Một cô gái Việt bị sát hại ở Boston (23/06/2006)
▪ Số tỉ phú toàn thế giới năm ngoái tăng tới 8,7 triệu người (23/06/2006)
▪ Mai Trần - tiểu thương xuất sắc nhất Colorado (23/06/2006)
▪ 8 lính Mỹ bị cáo buộc giết hại thường dân Iraq (23/06/2006)
▪ Thái Lan trở thành "thủ đô xe tải nhỏ ở Châu Á" (23/06/2006)
▪ Ký thoả thuận về thủ tục quản lý dòng chảy sông Mêkông (23/06/2006)
▪ PNTR được thông qua sẽ tạo cục diện mới trong quan hệ Mỹ - Việt (23/06/2006)
▪ Italia phá "vòi bạch tuộc" (22/06/2006)
▪ Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ PNTR cho Việt Nam (22/06/2006)