Những con tin may mắn Năm mới 2006 đến với tin tức từ nhiều nơi trên thế giới về những người bị bắt cóc đã được phóng thích. Tại Dải Gaza, lực lượng an ninh Palestine đã giải thoát cho một nhà hoạt động vì hoà bình người Italia là ông Alessandro Bernardini (ảnh) bị các tay súng bắt cóc vài ngày trước đó ở thị trấn Khan Younis. Tại Yemen, một bộ lạc đã trả tự do cho năm người Đức mà họ bắt cóc 3 ngày trước đó. Tuy nhiên, ngay sau đó lại xảy ra vụ năm khách du lịch người Italia bị bắt cóc ở miền đông nước này. Nhóm bắt cóc đã thả ba phụ nữ trong số đó, nhưng họ từ chối ra đi nếu hai người đàn ông đi cùng họ không được thả. Vì vậy, cả năm người hiện vẫn nằm trong tay những kẻ bắt cóc. Nhóm tội phạm này đã lên tiếng yêu cầu chính quyền thả tám tù nhân để đổi lấy tự do cho các con tin. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hứa các lực lượng an ninh nước này sẽ nỗ lực hơn để ngăn chặn tình trạng bắt cóc người nước ngoài. T.A (Theo BBC, AP) |
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (03/01/2006)
▪ Tây Ban Nha: Công chức được về nhà sớm hơn (03/01/2006)
▪ Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraina (03/01/2006)
▪ Iran lo... "béo phì" (30/12/2005)
▪ Châu Âu "đóng băng" (31/12/2005)
▪ Kỳ tích cuối năm của một thanh niên Mỹ (31/12/2005)
▪ Du lịch Châu Á thời hậu khủng bố và sóng thần (01/01/2006)
▪ Đón năm mới kiểu...Úc (01/01/2006)
▪ “Cuộc chiến tàu ngầm” giữa các nhà tỷ phú (01/01/2006)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (30/12/2005)