Li Ziewi, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Hôn nhân thuộc Phòng Các vấn đề Dân sự của Bắc Kinh, cho biết: “Do nhiều người không có thời gian để đăng ký vào ngày làm việc nên chúng tôi mở cửa cả những ngày cuối tuần”.
Cho đến nay đã có 8000 đôi tình nhân đã đặt chỗ để cưới vào ngày 8/8, ngày mà họ coi là “đại hỷ”.
Cơn sốt mê tín với con số tám và lại đúng dịp Olympic Bắc Kinh không chỉ dừng lại với các đôi bạn trẻ muốn đi đến hôn nhân mà còn lan sang cả chuyện sinh nở. Người ta ước tính 18 triệu trẻ em Trung Quốc sẽ được sinh ra trong năm TVH này, tăng nửa triệu em so với năm 2007.