Rạng sáng mai (14/12), Nou Camp sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Trận cầu “siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid đang được hàng triệu tín đồ túc cầu giáo chờ đợi từng giây từng phút.
![]() |
Khán giả đang nín thở chờ đợi trận cầu "siêu kinh điển" giữa Barca và Real. (Ảnh: Getty) |
Với Barcelona, đây là cơ hội để họ báo thù trận thua tủi nhục 1-4 trên sân Bernabeu ở mùa trước - trận đấu mà thầy trò Frank Rijkaard đã phải đứng thành 2 hàng, vỗ tay chào đón các nhà tân vô địch Real. Với CĐV Barcelona đó là một nỗi đau không gì diễn tả được. Tuy nhiên, trước một Real đang có dấu hiệu hồi sinh dưới bàn tay của Juande Ramos, thầy trò Guardiola ý thức được rằng dù chơi trên sân nhà, song chỉ một sai lầm sẽ khiến họ phải trả giá trước “bầy kền kền”.
Việc Iniesta trở lại tập luyện sau chấn thương khiến cho Guardiola mừng ra mặt. Không cần nói cũng hiểu tiền vệ gốc Albacete này có ảnh hưởng thế nào đến lối chơi của Barcelona. Mặc dù kể từ lúc Iniesta bị chấn thương, Henry đã hoàn thành rất tốt vai trò “người đóng thế” của mình nhưng nếu ngôi sao người Pháp không thể thi đấu với phong độ tuyệt vời như những ngày qua, Iniesta sẽ là sự lựa chọn không tồi chút nào dành cho Guardiola.
Có Iniesta, Guariola gần như đã có trong tay đội hình mạnh nhất cho trận đấu bước ngoặt đêm nay (ngoại trừ Milito vẫn chấn thương). Guardiola đã có chủ ý khi để hầu hết các cầu thủ trụ cột như Xavi, Henry, Eto’o hay Messi được nghỉ ngơi trong trận đấu với Shakhtar Donetsk cũng cho thấy Barca đang sung sức như thế nào.
![]() |
Barca gần như có đội hình mạnh nhất trước một Real đang trong cơn bão chấn thương. (Ảnh: Getty) |
Trái ngược hoàn toàn, bên phía Real cơn bão chấn thương khủng khiếp đang tàn phá tan hoang Bernabeu. Trước trận đấu bước ngoặt của mùa giải, Juande Ramos mất tới 9 trụ cột vì những lý do khác nhau. Nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu này, cựu HLV của Tottenham đã đưa ra những thử nghiệm táo bạo trong trận thắng Zenit cách đây ít ngày.
Mặc dù những toan tính của Ramos đã có ít nhiều thành công nhưng không thể phủ nhận điều đó chỉ làm cho Ramos thêm đau đầu. Ngôi sao sáng nhất của Real trong trận đấu đó, Robben sẽ không thể ra mặt vì án treo giò. Sự vắng mặt của Robben thực sự là nỗi lo của Ramos trên hàng công, bởi ai cũng biết cánh trái do Abidal trấn giữ là điểm yếu nhất trong hàng phòng ngự của Barca. Robben không thể ra sân cũng đồng nghĩa với Real đánh mất 2/3 cơ hội khoét sâu vào điểm yếu này.
Bên dưới hàng phòng ngự, việc để ai trấn giữ bên hành lang trái của Real cũng là điều để lại nhiều trăn trở cho Ramos khi cả Heinze, Marcelo, Torres đều vắng mặt. Việc ngăn chặn được Messi – ngôi sao sáng nhất của Barca bên phía cánh trái là yếu tố quyết định sự thành bại của Real trong trận đấu này.
![]() |
Liệu Real có chặn nổi bước tiến của Messi? (Ảnh: Getty) |
Ở hàng tiền vệ, hơn ai hết Ramos hiểu rằng nếu cho Xavi có nhiều khoảng trống, nguy cơ Real sụp đổ là rất lớn. Tầm ảnh hưởng của Xavi đối với lối chơi của Barca là điều ai cũng biết, nhưng để kiềm chế đội phó của Barca thì là điều không phải ai cũng làm được. Đặc biệt là trong tay Ramos lúc này không có một tiền vệ đánh chặn đích thực. Diarra chấn thương đã để lại quá nhiều nỗi lo cho Real ở hàng tiền vệ khi mà Gago vẫn chưa thực sự đủ tầm để thay thế tiền vệ người Mali.
Tuy nhiên, những sai lầm ngờ nghệch mà hàng thủ liên tục mắc phải trong trận thua Sevilla và Getafe mới là điều mà Ramos lo lắng nhất. Ai cũng hiểu Barca có hàng công khủng khiếp như thế nào ở những trận đấu qua. Chính vì thế trong trận đấu với Zenit, Ramos đã không ngần ngại thử nghiệm hàng thủ mới với bộ tứ Salgado, Sergio Ramos, Cannavaro và Metzelder. Mặc dù bộ tứ đó đã chơi không đến nỗi nào nhưng Barca đâu phải Zenit. Lần trở về Nou Camp của Ramos thật lắm chông gai!
Dự đoán: Barca thắng 2-0
Đội hình dự kiến:
Barcelona (4-4-2): Valdés (TM), Alves, Puyol, Márquez, Abdial, Touré, Xavi, Hleb, Eto’o, Messi, Henry.
Real Madrid (4-4-2): Dudek – Salgado, Sergio Ramos, Cannavaro, Metzelder – Van der Vaart, Gago, Guti, Higuain, Raúl, Saviola.
CÁT HẢI
Theo Zing
▪ HLV Calisto dỗi (13/12/2008)
▪ Những chấn thương kỳ lạ trong bóng đá (12/12/2008)
▪ Serie A & "hội chứng" phụ thuộc (12/12/2008)
▪ Benitez: “Liverpool sẽ dẫn đầu Premier League đến tháng 2/2009” (12/12/2008)
▪ Việt Nam vào bán kết AFF Cup: Hạnh phúc mong manh (11/12/2008)
▪ Thủ môn Hồng Sơn suýt ẩu đả với Quang Hải (10/12/2008)
▪ Ro 'Béo' đầu quân cho Corinthians (10/12/2008)
▪ 19h30 hôm nay, Việt Nam - Lào: Thôi nào, đừng khát nữa! (10/12/2008)
▪ Thư Phuket: Rộn ràng sắc đỏ Việt Nam (09/12/2008)
▪ Thượng đế đã đem chiến thắng cho VN (09/12/2008)