Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Cuộc đua tranh... hạng 4 Đó là hiện trạng giải Ngoại hạng Anh, tuy còn 8 vòng nữa nhưng 3 thứ hạng đầu xem ra đã có chủ (Chelsea, M.U, Liverpool); nên chỉ căng thẳng cuộc tranh chấp vị trí thứ tư nhằm chiếm chiếc vé vớt thứ hai dự Champions League mùa tới, với tỉ lệ 1 chọi 5.
Tại Italia, ĐKVĐ Juventus an nhàn thắng dễ Livorno 3 - 1 (Trezeguet ghi 2 bàn, tổng số 20 bàn/26 trận) tiếp tục hơn AC Milan 13 điểm. Tương tự là ĐKVĐ Barcelona ở Tây Ban Nha đánh bại Real Sociedad 2-0 (Eto¿o thêm 1 bàn, tổng 20 bàn) tạm hơn Valencia và Real Madrid 12 điểm. Chỉ có ĐKVĐ Đức Bayern Munich bị đối thủ đe doạ đuổi kịp khi Hamburg hạ Wolsburg 1-0, rút ngắn khoảng cách còn 3 điểm (tối qua, Bayern gặp đội mạnh Schalke 04). Đáng buồn là sau khi bị loại khỏi tứ kết Champions League, Bayern còn mất Deisler trong 6 tháng vì chấn thương (nghỉ luôn World Cup) và tiền vệ trẻ Schweinsteiger - niềm hy vọng mới của ĐT Đức - đang xuống tinh thần vì bị tình nghi dính dáng đến vụ... cá độ tiêu cực trong bóng đá Đức vừa qua! Văn Huy |
▪ Giải quần vợt Pacific Life Open: "Hoa hậu" Sharapova vô địch (20/03/2006)
▪ Liên đoàn bóng đá tỉnh Long An ra đời (20/03/2006)
▪ Giải quần vợt nhà nghề Challenger: Có nên tiếp tục tồn tại? (18/03/2006)
▪ Eurowindow V- League 2006 Vòng 10: Đà Nẵng củng cố ngôi đầu bảng (19/03/2006)
▪ Người cô đơn nhất (19/03/2006)
▪ Bình Dương thắng trận thắng thứ ba liên tiếp? (18/03/2006)
▪ Thêm một HLV bị đình chỉ nhiệm vụ tại V- League 2006 (18/03/2006)
▪ Cúp Viettel Mobile 2006: Đại học Sư phạm TDTT vô địch (18/03/2006)
▪ Kết thúc vòng 1/8 UEFA Cup: Bóng đá Đông Âu trỗi dậy (18/03/2006)
▪ Arsenal: Đại bác lại rền vang? (18/03/2006)