Chuẩn bị vào vòng đấu knock-out: Tính chuyện loại Brazil ANH HUY Đã 180 phút chưa lọt lưới, nhưng chưa bao giờ nhà vô địch lại có một hàng thủ lỏng lẻo và vô tổ chức đến thế. Đã có thể tính đến chuyện loại Brazil?
Các chuyên gia bóng đá thế giới đã tính đến việc so sánh Brazil hiện tại với một Brazil không vô địch, nhưng lại được xem là Brazil của mọi thời đại: Thế hệ Brazil của thời Tele Santana với những tài năng như: Socrates, Zico, Ede, Falcao, Junio... Bây giờ Brazil cũng có một rừng sao, nhưng lại khó kết dính các ngôi sao với nhau khi mỗi người một kiểu múa và bỏ mặc cho hàng phòng ngự xoay xở với bài chống phản công. Brazil bây giờ nhiều sao, nhưng lại có một chữ "sao" họ không giữ được để làm nên hình ảnh của Brazil: "Sao họ đánh mất lối chơi sở trường và mất những gì làm nên tên tuổi nhà vô địch nhanh quá". Tại Espana 1982, để chống một Brazil của Tele Santana, HLV người Italia Bearzot đã phải chống cả một tập thể 11 con người liên kết với nhau làm thành một Brazil hùng mạnh. Bây giờ thì tự thân các cầu thủ Brazil đã và đang chống lại chính mình. Cứ nhìn phong độ của Ronaldo và nhìn ánh mắt của hàng loạt siêu dự bị ngồi chầu chực được thế chỗ đã là một mâu thuẫn. Lại còn cái cách chơi "bỏ nhà đi hoang" của những hậu vệ lên công mà bỏ nhiệm sở như Roberto Carlos càng cho thấy Brazil có thể sẽ chết đuối bởi chính cái gọi là "thương hiệu" Brazil làm nên bởi những ngôi sao không thể thay thế của Brazil. Cái chết của Brazil là quá ít sự đổi máu để làm mới nhà vô địch. Họ như không nhìn ra những huyệt đạo của mình và cứ bám lấy tiêu chí "kinh nghiệm" để tìm chiếc cúp vô địch lần sáu. Brazil bây giờ là một Brazil dễ thua nhất, bởi họ không biết phòng ngự và không màng đến cả những phương án chống phản công. Một nhà vô địch thế giới đang sống trong hào quang và tin tưởng với những ngôi sao tự phát khó có thể sẽ là một nhà vô địch mới. Thế giới đang nhìn Brazil với một đôi mắt đầy nghi ngờ, chỉ có mỗi Brazil không hiểu được chặng đường knock-out còn lại của mình quá mong manh.
|
▪ Bên lề ngày 21.06.2006 (21/06/2006)
▪ Lạ lùng Tây Ban Nha (21/06/2006)
▪ Chọc Chương Hàm, Hàn Tín thắng lớn -Trêu bò tót, Tunisia thua to (21/06/2006)
▪ 21h ngày 20.6, Ba Lan - Costa Rica: Không ai muốn trắng tay (20/06/2006)
▪ Cuộc chiến giành ngôi đầu (21/06/2006)
▪ Nguyễn Văn Thống giành chức vô địch giải golf quốc gia 2006 (19/06/2006)
▪ Gam màu đen - đỏ - vàng (19/06/2006)
▪ BÊN LỀ NGÀY 19.6 (19/06/2006)
▪ Chung kết của kèo trên (19/06/2006)
▪ Phạm Tăng đập nát lưu ly - Ghana đâu tiếc thương gì pha lê (19/06/2006)