4 cặp đấu "nối mạng" vòng cuối V-League 2005 chiều nay: "Cửa trên" hứa "không buông" Sông Đà Nam Định - Hoa Lâm Bình Định, Hoà Phát Hà Nội - HAGL, Bình Dương - LG.HN.ACB, TMN.CSG - M. Hải Phòng là 4 cặp đấu "nối mạng" của vòng 22 V-League. Có nhiều mối quan ngại và dư luận xung quanh chuyện "buông, tha" cho các đội chiếu dưới. Tuy nhiên, lãnh đạo cả 4 đội bóng đang nằm "cửa trên" đều nhất mực khẳng định: "Không có chuyện buông"!
Mấy hôm nay tôi cũng nghe dư luận về chuyện SĐNĐ sẽ "thả" cho HLBĐ vì đã chịu ơn ở Pleiku. Đừng suy luận theo cái kiểu bắc cầu ấy. SĐNĐ không có dây dưa gì với ai cả. Trận tới, SĐNĐ sẽ đá sòng phẳng, yên tâm đi. Chúng tôi bây giờ còn phải nghĩ tới chuyện phấn đấu thứ hạng nữa chứ (ít nhất cũng là top 5). Gặp HLBĐ, chúng tôi sẽ không có Ngọc Linh, Phan Thế Hiếu (2 thẻ), cũng thiệt thòi, nhưng không lo, vì SĐNĐ còn nhiều lợi thế khác: Sân nhà, tinh thần anh em cầu thủ đang rất tốt. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải hướng tới một trận thắng. Giám đốc điều hành M. Hải Phòng Phạm Văn Hùng: M. Hải Phòng kiên quyết đá hết mình. Chúng tôi phải tự lo cho mình trước chứ? Dù chỉ còn 1% nguy cơ, M. Hải Phòng cũng không dám chủ quan. Tuy vậy, thực sự TMN.CSG cũng là một đối thủ rất khó chơi, nếu ở sân trung lập thì chúng tôi không ngại, nhưng đây là sân nhà, tình cảnh của họ lại ở đường cùng. Chúng tôi mong hoà, nếu có cơ hội "ăn luôn" thì quyết không bỏ lỡ. Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức: Dư luận đồn là chuyện của dư luận, không bao giờ HAGL làm chuyện nhơ nhuốc đó. Bóng đá đôi khi có sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng người ta cứ dựa vào đó mà đồn thổi. Dư luận đặt ra chuyện chúng tôi thua SĐNĐ ở Pleiku thì SĐNĐ sẽ "giả điểm" Bình Định ở vòng cuối. Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi thua vì vừa dự Cúp C1 Đông Nam AÁ về, cả đội vẫn còn mệt, Kiatisuk, Duy Quang lại chấn thương. HAGL chắc chắn sẽ đá hết sức mình khi gặp HPHN. Chúng tôi còn phải hoàn thành chỉ tiêu top 5 chứ. HLV trưởng Bình Dương Nguyễn Minh Dũng: - Tôi có nghe dư luận nói rằng Bình Dương sẽ đá cho "láng giềng" TMN.CSG, rồi có người lại nói BD "buông" cho LG.HN.ACB... Tôi xin khẳng định, chúng tôi đá vì chúng tôi, vì thương hiệu của Bình Dương, vì cơ hội để giành ngôi á quân vẫn còn của chúng tôi (nếu Đà Nẵng thua GĐTLA trên sân Long An), chứ không vì ai cả. Dù chỉ còn 1% cơ hội giành chức á quân, BD cũng vẫn đá, không có chuyện "buông". Quang Minh
|
▪ VCK giải bóng đá nhi đồng toàn quốc - Cúp Vinamilk 2005: Bắt đầu hấp dẫn! (11/08/2005)
▪ Lauryn Williams: nhà vô địch "tí hon" (11/08/2005)
▪ Vòng cuối V-League 2005: Đau đầu chuyện trọng tài! (11/08/2005)
▪ Bóng chuyền: Công An TP.HCM lóe lên hi vọng (11/08/2005)
▪ Hyypia gia hạn hợp đồng với Liverpool (11/08/2005)
▪ Việt Nam đăng ký 7 võ sĩ dự Giải silat Đài Loan mở rộng (11/08/2005)
▪ Bắt bệnh V-League (11/08/2005)
▪ Bắt bệnh V-League (11/08/2005)
▪ Đội bóng đá U20 VN thắng Đông Timor 6-2 (11/08/2005)
▪ Giải thưởng bóng đá thế giới mới (11/08/2005)