![]() |
Eto’o trước khi đá hỏng quả luân lưu tại giải vô địch châu Phi 2006 ở Ai Cập |
Dù còn vòng bỏ phiếu cuối cùng vào đêm 16-2 (cũng là thời điểm trao giải), nhưng giới chuyên môn ở lục địa đen tin chắc rằng chân sút đang chơi tại Barcelona đã vượt qua hai ngôi sao Chelsea là D. Drogba và M. Essien đoạt danh hiệu cao quý nhất châu Phi.
Việc đoạt danh hiệu này sẽ là phần thưởng an ủi cho Eto’o sau khi anh bị gạt khỏi 3 vị trí đầu của giải Quả bóng vàng châu Âu 2005 (Ronaldinho vượt qua Lampard và Gerrard), đồng thời khép lại một năm đáng nhớ đối với cá nhân tiền đạo Cameroon. Trước đó, anh đã vô địch Tây Ban Nha cùng Barcelona và xếp hạng 3 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA 2005.
T.Đ
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam: Sẵn sàng từ chức nếu có sai sót... (15/02/2006)
▪ Bóng đá Đông Nam Á cần học cách quản lý (15/02/2006)