Dưới thời Juande Ramos, lối chơi của Real luôn phụ thuộc vào khả năng đột biến của Robben. Nhưng ngoài Robben, họ còn sở hữu một Raul luôn khao khát ghi bàn cùng Higuain sẵn sàng bùng nổ ở bất kỳ thời điểm nào. Trên hàng tiền vệ, sự hoà nhập rất nhanh của tiền vệ trung tâm Diarra khi chơi rất ăn ý bên cạnh Gago đã đảm bảo cho Real chắc chắn hơn ở khâu phòng ngự từ xa.
Vòng 22 La Liga |
Chủ nhật, 8/2 Real - Racing 02h00 Sevilla - Betis 04h00 23h00 Recreativo - Atletico Villarreal - Numancia Thứ Hai, 9/2 Barca - Sporting 01h Osasuna - |
Ngoài ra cần phải kể đến sự đóng góp của hàng thủ, gồm cặp trung vệ Pepe - Cannavaro và hai hậu vệ cánh Ramos - Heinze. Cùng với thủ thành Iker Casillas, họ chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong 6 trận liên tiếp vừa qua.
Ở vòng 21, Real đã đánh bại Numancia 2-0 nhờ pha đá bồi mở tỷ số của Raul và cú dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng của Robben. Chiến thắng này giúp đội bóng Hoàng gia củng cố vững chắc ngôi nhì bảng khi hơn đội xếp thứ 3 Sevilla tới 6 điểm, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Barcelona. Đáng chú ý, họ đã kéo dài mạch chiến thắng của họ lên con số 6 trận tính riêng tại La Liga.
Với cá nhân Raul, “chúa nhẫn” đã có được bàn thắng thứ 307 trong màu áo “Kền kền trắng” để san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Alfredo Di Stefano. Còn với Robben, “thần tài” người Hà Lan đã ghi được bàn thắng thứ 4 trong 5 trận gần đây ở giải quốc nội.
Tuy nhiên, dường như xung đột và bất ổn đã trở thành căn bệnh kinh niên ngăn cản sự thăng tiến của CLB xuất sắc nhất thế kỉ 20. Sau vụ bê bối dàn xếp bỏ phiếu tại Đại hồi đồng của cựu chủ tịch Ramon Calderon khiến ông mất chức cùng với hai thành viên trong BLĐ là Luis Barcena và Mariano Nanin, “Nhà trắng” vẫn đang chao đảo với những vấn đề nội bộ và nhân sự.
Ngài tân chủ tịch lâm thời Vicente Boluda thậm chí không có thời gian để tập trung vào các vấn đề chuyên môn do luôn phải lo đối phó những âm mưu lật đổ từ phe cánh Florentino Perez, hết bị giám đốc thể thao Predrag Mijatovic chỉ trích đến lượt phó chủ tịch Emilio Butragueno tung tin thất thiệt.
Ông mạnh dạn tuyên bố những kẻ nắm quyền cao nhất hiện không biết cách điều hành đội bóng, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện trong cách thức bầu cử chủ tịch để tìm ra một người đem đến uy tín và sự ổn định lâu dài. Người mà ông đang ngầm tấn công chính là Florentino Perez- vị cựu chủ tịch đang nhăm nhe trở lại nắm quyền tại Bernabeu.
Trong khi các “sếp lớn” cứ lo tranh giành quyền lực thì việc cầu thủ nổi dậy phá đám khiến cho tấn hài kịch của Real càng thêm độ hoành tráng. Hồi đầu tuần, Miguel Torres tiết lộ thay vì coi trọng những tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của chính mình, BLĐ đội bóng lại chăm chăm đi mua những ngôi sao đã nổi đình, nổi đám.
Những lời bộc bạch của một cầu thủ đã gắn bó với sân Bernabeu hơn cả 1 thập kỷ chứng tỏ sự bất cập trong khâu đào tạo của họ, khiến cơ hội xuất hiện trong đội hình chính của các cầu thủ gốc Real mỏng manh hơn bao giờ hết. Đây là điều trái ngược với đại kình địch
Đêm nay, người hâm mộ “Kền kền trắng” còn có thêm lý do để lo lắng khi đội bóng thân yêu của họ đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Bên cạnh bộ ba Nistelrooy, Mahamadou Diarra và De La Red phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, nhà ĐKVĐ chắc chắn không sử dụng được Pepe, Metzelder và Guti đang dính chấn thương, còn Gago thì bị treo giò vì chiến thẻ đỏ ở phút 80 trong trận gặp Numancia vào cuối tuần trước.
Nhiều khả năng HLV Ramos cũng không có sự phục vụ của Robben hiện chưa khỏi cúm. Trong trường hợp xấu nhất, sự vắng mặt của “thần tài” người Hà Lan sẽ là một tổn thất lớn, bởi Real hiện phụ thuộc vào anh còn nhiều hơn cả Barcelona trông đợi vào Messi.
Cụ thể, hiệu suất ghi bàn của Robben chiếm đến 60% trong tổng số bàn thắng của Real tính từ đầu năm 2009 đến nay, trong khi Messi cũng chỉ đạt tỉ lệ 47% tại Barcelona.
Racing
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Lopez Muniz, CLB xứ Cantabria đã có được 7 trận thắng và 7 trận hòa sau 21 vòng đấu tại La Liga để hy vọng cho một suất dự UEFA Cup. Kể cả thất bại trước Barcelona cách đây 1 tuần, đội chủ sân El Sardinero vẫn chứng tỏ được sức mạnh đang lên của mình khi chỉ chịu thua chung cuộc 1-2 trong thế ngẩng cao đầu.
Lối chơi phòng ngự phản công của Racing đã nhiều lần khiến đối phương phải dính đòn hồi mã thương, điển hình như hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách của họ trước Getafe (1-0) ở vòng 19 và Sevilla (2-0) ở vòng 20. Nếu biết chấp nhận phận chiếu dưới và tiếp tục chủ động thi đấu cầm chừng ngay từ đầu, đội bóng của HLV Muniz hoàn toàn có cơ hội đánh úp Real.
Bên cạnh sự chắc chắn của hàng phòng ngự (mới chỉ lọt lưới 25 bàn từ đầu mùa giải), sự lì lợm của Racing có phần đóng góp rất lớn của Nikola Zigic. Anh đã liên tiếp ghi được 3 bàn thắng trong 3 trận gần đầy và cùng với chú lùn
Làm khách tại Bernabeu, HLV Muniz sẽ thiếu vắng tiền đạo cựu binh Pedro Munitis và trung vệ tài năng Ezequiel Garay. Munitis bị treo giò, còn Garay thì không thể ra sân theo hợp đồng mà Racing đã mượn tạm anh từ Real.
Đội hình dự kiến |
Real Madrid: Casillas - Ramos, Torres, Cannavaro, Heinze - Diarra, Gago, Sneijder - Van der Vaart, Higuain, Raul. Racing: Tono - |
BXH La Liga 2008/09 | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 65-15 |
2 | Real | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44-27 |
3 | Sevilla | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 28-19 |
4 | | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 42-32 |
5 | Villarreal | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33-29 |
6 | Deportivo | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 26-28 |
7 | Atletico | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 44-33 |
8 | | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34-31 |
9 | | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31-33 |
10 | Racing | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24-25 |
11 | | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30-32 |
12 | | 27 | 21 | 9 | 0 | 12 | 28-44 |
13 | | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 31-33 |
14 | | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24-32 |
15 | Recreativo | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19-29 |
16 | Real Betis | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27-29 |
17 | Numancia | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25-43 |
18 | Osasuna | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 22-30 |
19 | Espanyol | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 19-34 |
20 | | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21-39 |
Theo Dan Tri
▪ Thể Công với Quốc Vượng: Đầu tư trước gặt sau (07/02/2009)
▪ Những ngôi sao hứa hẹn toả sáng ở V-League 2009 (07/02/2009)
▪ Anelka dội “gáo nước lạnh” lên chính Chelsea (07/02/2009)
▪ Lecce - Inter Milan: Hụt bước? (07/02/2009)
▪ Chelsea, Liverpool: Thắng để bám đuổi (07/02/2009)
▪ 10 cầu thủ hưởng lương "khủng" nhất thế giới (07/02/2009)
▪ "Búp bê Nga" ấn định ngày trở lại (07/02/2009)
▪ Beckham: "Milan quan trọng hơn tiền bạc" (07/02/2009)
▪ Kiểm định giá trị đầu tư (07/02/2009)
▪ Hôm nay 7-2, khai mạc V-League 2009: "Mở hàng" hấp dẫn? (07/02/2009)