Thắng Serbia & Montenegro 6-0: Argentina thách thức tất cả!
Các Website khác - 17/06/2006
Thắng Serbia & Montenegro 6-0
Argentina thách thức tất cả!

Trận đấu tưởng như rất đáng xem, căng thẳng và quyết liệt cuối cùng đã không diễn ra như mong đợi. Serbia & Montenegro dù ở đường cùng cũng không hề có sự chống trả quyết liệt nào. Và trong thế trận một chiều đó, Argentina đã chơi một thứ bóng đá đẳng cấp cao, giàu kỹ thuật, vô cùng hiệu quả!

Tiền vệ Maxi Rodriguez (Argentina)
vui mừng sau cú sút ghi bàn thắng
đầu tiên cho đội nhà.

Chơi tấn công ngay từ đầu, các cầu thủ giàu kỹ thuật đến từ Nam Mỹ đã dạy cho Serbia một bài học về bóng đá nghệ thuật, hiệu quả. Ngay phút thứ 6, Argentina đã có bàn thắng. Bóng được đội trưởng J.P.Sorin chuyền sang cánh trái cho J.Saviola để tiền đạo 25 tuổi đang khoác áo Sevilla này mớm lại cho Maxi Rodrigues đang đà băng lên dứt điểm hiểm hóc vào mở tỉ số.

Một bàn thắng quá đẹp, kết hợp hoàn hảo giữa sự phối hợp đồng đội, sự tinh tế trong kỹ thuật và dứt điểm chính xác. Nhưng trong một ngày sung sức, Argentina đã có nhiều hơn những bàn thắng đẳng cấp như thế.

Có vẻ như sau trận thắng 2-1 không thật thuyết phục trước Bờ Biển Ngà, đội bóng đến từ quê hương vũ điệu tango đã khát khao muốn chứng tỏ cho các đối thủ thấy rằng; họ đủ sức cuốn phăng mọi chướng ngại vật để leo lên đỉnh vinh quang.

Phút 30, tiền vệ đang khoác áo Inter Milan, E.Cambiaso nhân đôi cách biệt sau cú sút từ khoảng cách 11m, khi nhận bóng từ pha đánh gót điệu nghệ của tiền đạo H.Crespo. Chỉ 11 phút sau, lại là Rodrigues nâng tỉ số lên 3-0, khi đá bồi cận thành vì thủ môn Jevric bắt không dính cú sút của Saviola.

Phút 64, tiền đạo lẫy lừng nhất của Serbia, M.Kezman - đồng đội của Rodrigues ở Atl. Madrid - đã bị trọng tài Italia, Roberto Rosetti rút thẻ đỏ sau pha vào bóng không thật ác ý, hiểm hóc với tiền vệ trẻ J.Mascherano. Trận đấu kể từ đó coi như đã an bài với đội bóng vùng Balkan.

Cambiasso sút bóng xuyên qua
chân hậu vệ Serbia & Montenegro
ghi bàn thắng thứ 2.

Nhưng thầy trò ông Pekerman không muốn thế. Những sự dưỡng sức cho các trụ cột vô tình lại tạo cơ hội cho những tài năng khác thể hiện mình. Chỉ 4 phút sau khi vào sân, thần đồng L.Messi (thay M.Rodriguez từ phút 74) đã lật bóng hiểm hóc vào để H.Crespo nâng tỉ số lên 4-0 (nhưng có vẻ như hậu vệ Serbia đã tự đưa bóng vào lưới nhà?).

Thế nhưng, trong trận đầu tiên trở lại sau thời gian dài chấn thương, Messi còn khắc một kỷ niệm đẹp hơn nữa khi chính anh ấn định trận thắng 6-0 vô cùng hoành tráng cho Argentina ở phút 87, với cú sút hiểm hóc, trong một tình huống băng lên đối mặt với thủ môn. Bàn thắng 5-0 ở phút 83 trước đó, do một cầu thủ vào thay người khác, C.Tevez (thay Saviola từ phút 57) thực hiện sau pha đột phá cá nhân đầy tinh tế.

Vậy là những sự mâu thuẫn nội bộ của thầy trò Petkovic đã khiến họ suy yếu nhiều? Không phải thế, bởi nội bộ Thụy Điển cũng rất lục đục trước trận quyết đấu với Paraguay đó thôi; sao chính người choảng nhau với đồng đội, F.Ljungberg vẫn ghi bàn quyết định?

Bóng đá chuyên nghiệp đẳng cấp Châu Âu đâu cho phép những sự đố kỵ, mâu thuẫn cá nhân làm ảnh hưởng đến thành tích chung của toàn đội. Quan trọng là Serbia chẳng có miếng võ hiểm nào để có thể làm tổn thương đối phương cả, ngay từ khi Kezman vẫn ở trong sân và đội bóng vùng Balkan vẫn chơi với đầy đủ 11 người!

Serbia & Montenegro là đội thứ 4 chính thức bị loại (sau Ba Lan, Costa Rica và Paraguay). Đó là một kết cục chẳng có gì phải nuối tiếc, phàn nàn. Còn với Argentina, ngoài việc sớm giành quyền vào vòng knock - out, họ còn chứng tỏ rằng, sức mạnh của họ ở mùa giải này là rất đáng gờm, đủ sức thách thức tất cả mọi đối thủ! Dũng Minh