Trước lượt trận đêm nay (13.6), rạng sáng mai: Không có cửa cho kẻ yếu
Các Website khác - 13/06/2006
Trước lượt trận đêm nay (13.6), rạng sáng mai:
Không có cửa cho kẻ yếu

* Sân Franfurt 20h (13.6): Hàn Quốc - Togo.
* Sân Stuttgart 23h (13.6): Pháp - Thụy Sĩ.
* Sân Berlin 2h (14.6): Brazil - Croatia.


Trần Hải
Ronaldo đã sẵn sàng.
Rạng sáng mai (14.6), ĐKVĐ Brazil sẽ lâm trận tại Berlin - cũng là nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup này, trước đối thủ được đánh giá cao thứ hai trong bảng - Croatia. Trước đó, cựu vô địch Pháp đã làm lễ xuất quân và đợi những chú gà trống Gaulois tại Stuttgart là người láng giềng Thụy Sĩ. Một diễn biến khác cũng ở bảng G, đương kim "đệ tứ anh hào thế giới" Hàn Quốc tiếp Togo. Một lượt đấu mà sự kỳ vọng vào yếu tố bất ngờ chỉ là rất nhỏ...

Với người Croatia, vinh quang chỉ còn là quá khứ. Đội tuyển quốc gia nước này vẫn không thêm một lần nào nữa ngóc đầu dậy kể từ khi Suker và đồng đội đưa Croatia đoạt ngôi đệ tam trên đất Pháp - năm 1998.

Croatia thất bại ê chề sau đó trên đường tìm đến Á Châu, trước đó là EURO 2000 và gần đây nhất là EURO 2004. Đội bóng này đang gặp phải những lục đục nội bộ khi người ta nói rằng HLV trưởng Zlatco Kranjcar đã quá thiên vị con trai mình - tiền vệ Niko Kranjcar. Croatia không có được những kết quả thuận lợi trong loạt trận đấu tập trước khi đến Đức không phải không có những nguyên do của nó, mặc cho đội bóng này vẫn còn vài ngôi sao ở đẳng cấp cao.


Trên hàng công, "vua không chiến" Dado Prso vẫn là sự lựa chọn số 1 bên cạnh siêu tiền đạo của Bundesliga, Ivan Klasnic. Dưới một chút, vị trí anh em nhà Kovac dường như là không thể thay thế ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Niko Kranjca vì thế chỉ sắm vai dự bị cho ngôi sao làm bóng của Bayern Munich, Niko Kovac.

Bên kia chiến tuyến, không quá khó khăn để các đối thủ "đọc vị" Brazil. Kể từ khi mang băng đội trưởng tuyển vàng - xanh, Ronaldinho được mặc sức sáng tạo ở nửa vạch vôi bên kia, tức anh chỉ túc trực bên phần sân đối phương, còn nhiệm vụ thu hồi và phân phối bóng đã được giao cho Silva hoặc Emerson. Siêu sao Barcelona sẽ tự nhiên toả sáng theo đúng bản năng của mình. Và khi Ronaldinho chơi đúng với bản ngã, khó ai có thể cản nổi cầu thủ "chín rưỡi" của xứ samba.

Trên tuyến đầu, Ronado sẽ chơi cạnh Adriano. Như thế, Brazil gần như chơi với 3 tiền đạo, tức là họ sẽ từ bỏ chiến thuật 4 - 4 - 2 quen thuộc để tạo một sức công phá mãnh liệt. Nếu HLV Parreira không muốn bỏ phí tài năng, Kaka sẽ chơi nhô cao trong hàng tiền vệ hình viên kim cương còn chuyên gia đá phạt Juninho lệch qua cánh phải. Carlos và Cafu vẫn bền bỉ ở 2 cánh và đã không thường xuyên băng lên như hồi đỉnh cao phong độ.

Ở khu trung tâm hàng hậu vệ 4 người, Lucio và Juan luôn giữ sự tập trung cao độ trước khung thành của Dida. Nói chung, Brazil đã chọn sẵn một thế trận gần như bất khả xâm phạm. Họ sẽ chơi bóng như thể sáng tạo các giá trị nghệ thuật, song lại có 3 điểm.

Cách đây 1 năm, hai đội bóng này từng hoà nhau 1 - 1 trong một trận giao hữu; nhưng rạng sáng mai, Croatia khó tránh khỏi một thất bại.

Ở một diễn biến khác trước đó vài giờ, Thụy Sĩ cũng khó tránh khỏi thảm cảnh trước đoàn quân áo lam Pháp. Pháp và Thụy Sĩ đã gặp nhau tổng cộng 35 lần, 15 trong các chiến thắng thuộc về người Pháp trong khi con số này chỉ là 8 với Thụy Sĩ. Vòng loại World Cup 2006, Pháp và Thụy Sĩ đã bất phân thắng bại trong cả 2 lượt đi - về, mặc cho trước đó không lâu, Thierry Henry và Zinedine Zidane từng giúp Pháp hạ Thụy Sĩ 3 - 1 tại vòng bảng EURO 2004.

Pháp đã gặp một vài trục trặc trước chuyến tới Đức, nhưng nói chung họ sẽ có đủ 3 điểm vào đêm nay. Trong một "cuộc đua thể lực" tại Stuttgart, Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao hơn đại diện Phi Châu Togo đang gần như mất phương hướng, sau khi HLV Otto Pfister bất ngờ bứt áo ra đi. Khó có bất ngờ nào xảy ra!