HLV Alex Ferguson có tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của MU so với trận thắng West Ham tuần trước. Rooney mới bình phục chấn thương chưa thể ra sân trong khi cả Tevez lẫn Berbatov cũng không có mặt. Thế vào đó, Ronaldo và Giggs được đẩy lên đá cao nhất trong sơ đồ của “Quỷ đỏ”.
Pha nhào lộn ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Nani
Đây là cuộc chạm trán thứ ba ở mùa giải này giữa MU và
Chính bởi vậy, cùng với lợi thế sân nhà,
Phút 13, Fletcher tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Bywater phải trổ tài cứu thua. Chỉ ít phút sau, thủ thành của đội chủ nhà lại từ chối pha đệm bóng cận thành
Nhưng tài năng đến mấy thì trước sức ép ngày càng gia tăng từ phía đội khách, Bywater cuối cùng cũng phải vào lưới nhặt bóng. Phút 29, Nani đi bóng từ cánh vào trung lộ, vượt qua Connolly rồi dứt điểm rất căng hạ gục Bywater, đưa MU vượt lên dẫn trước.
Derby (áo trắng) không thể cản nổi sức mạnh của MU
Lợi thế dẫn bàn giúp các cầu thủ MU chơi thoải mái và thường xuyên đặt khung thành
Dù vậy, ngay trước giờ nghỉ, MU vẫn kịp có bàn thắng thứ hai nhờ công tiền vệ trẻ Gibson. Ronaldo sút phạt trực tiếp đập vào hàng rào đội chủ nhà bật ra, bóng đến chân Gibson và cầu thủ này liền tung cú volley rất nhanh khiến thủ môn Bywater bó tay.
Hiệp hai bắt đầu được 4 phút, khoảng cách lại được đội khác nới rộng lên thành 3-0 và lần này, Ronaldo đã có bàn thắng của riêng mình. Ngôi sao người BĐN thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ
"Quỷ đỏ" tiếp tục đà chiến thắng
Kết cục trận đấu dường như đã được định đoạt bất chấp việc đội chủ nhà vẫn cho thấy quyết tâm chiến đấu đến cùng của mình. Thủ môn Bywater có thêm 2 pha cản phá liên tiếp từ chối Ronaldo và Fletcher trước khi
Phút 57, tận dụng thoáng mất tập trung của các hậu vệ MU, Miles Adison nhanh nhẹn lao vào đánh đầu chính xác từ quả tạt của Commons. Chút hy vọng được nhen lên dành cho đội chủ nhà và
Mải mê dâng lên tấn công, Derby để hở khoảng trống ở phía dưới và phải nhận đòn “hồi mã” từ phía MU ở những phút cuối trận. Tiền đạo vào thay người trong hiệp hai Welbeck có pha xử lý quyết đoán khi anh khống chế bóng rồi xoay người sút bằng chân phải hạ gục Bywater, ấn định tỷ số 4-1 cho MU.
Đội hình thi đấu:
MU: Foster - Rafael Da Silva, Ferdinand, Evans (O'Shea 55'), Evra - Park (Welbeck 55'), Fletcher, Gibson, Nani - Giggs, Ronaldo (Possebon 72').
Theo Dan Tri
▪ Các ngôi sao thế giới tán dương kỷ lục của Raul (16/02/2009)
▪ HA Gia Lai: Từ “đại gia” trở thành “Hổ giấy” (16/02/2009)
▪ FA Cup: "Diệt" Derby, "Quỷ" vào tứ kết (16/02/2009)
▪ Vòng 2 V-League 2009: "Sốc" lần hai (16/02/2009)
▪ Sự cố trên sân Ninh Bình: "Loạn" chiều Valentine (16/02/2009)
▪ Kiatisak trở lại VN? (16/02/2009)
▪ Mourinho: “Sẽ có ngày tôi về lại Chelsea” (16/02/2009)
▪ Sự bất công của... bóng đá (16/02/2009)
▪ Công Vinh không muốn bị so sánh với Văn Quyến (16/02/2009)
▪ Lễ cưới vào Valentine của Thanh Bình (16/02/2009)