Một thái độ sòng phẳng Không "hành hạ" sao được, khi chỉ có một vài lô hàng nhỏ có chứa (cũng một lượng nhỏ) chất kháng sinh này, nhưng 3 bang miền nam nước Mỹ đã ra một cái lệnh lạnh lùng và tàn nhẫn: Cấm nhập! Chưa hết, trong khi làm rùm beng lên cái gọi là chất kháng sinh nguy hiểm cho sức khoẻ kia thì chính họ lại cho phép tồn tại chất CO (carbon monoxide) trên cá nuôi ở nước họ - một chất vốn có độc tố mạnh. Quả là một sự trả đũa lộ liễu, bất chấp lẽ phải và sự thật. Riêng VN, dù mới bước đến bên lề sân chơi, nhưng gần 10 năm qua đã phải đối mặt với 20 vụ kiện kiểu này. Lịch sử thương mại thế giới đã chứng kiến bao cuộc trả đũa về nhập khẩu gia súc, gia cầm, thuỷ sản, thực phẩm chế biến... Và nay là đến lượt con cá nhỏ nhoi và vô tội của VN phải đối mặt. Chúng ta hoàn toàn không bảo thủ, càng không bao giờ bao che cho việc lạm dụng thái quá các chất kháng sinh có độc tố, lạm dụng các tạp chất trong thực phẩm gây hại cho sức khoẻ cộng đồng (dù là người tiêu dùng trong hay ngoài nước). Thực tế cũng đã chứng minh, VN đã mạnh tay thiêu huỷ hàng chục triệu con gia súc gia cầm nhiễm dịch, nghiêm khắc với những doanh nghiệp lạm dụng chất kháng sinh và tạp chất trong thuỷ sản xuất khẩu vào EU, Nhật Bản và cả Mỹ, thậm chí chấp nhận cả những đòi hỏi ngặt nghèo đến mức thái quá của họ. Tuy nhiên, đó phải là những đòi hỏi chính đáng và công bằng với tất cả các nước. Nhưng nay, với những gì mà 3 bang miền nam nước Mỹ (và có thể còn nhiều bang khác) đang hành hạ cá ba sa VN, thì quả là khó chấp nhận... |
▪ Bác sĩ Huy và chiếc máy nội soi... Hồng Ngự (26/08/2005)
▪ Đất ở đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ, không cần xét nguồn gốc (26/08/2005)
▪ "Ngôi nhà Việt Nam" tại Expo 2005-Aichi (25/08/2005)
▪ Phí dịch vụ kỹ thuật cao cho người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn bị tính toán (25/08/2005)
▪ Việc nhỏ, lợi lớn (25/08/2005)
▪ Tìm đồng đội giữa đại ngàn Xavanakhet (25/08/2005)
▪ Kỳ tích đào hầm bí mật (25/08/2005)
▪ Dấu chân của Bác Hồ ở Boston (25/08/2005)
▪ Về viếng Bác đúng ngày Quốc khánh (25/08/2005)
▪ Không cho người bán hàng rong, ăn xin lên xe buýt (25/08/2005)