Rút lui đúng lúc... Có thể nói Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển là người liên tục 4 kỳ họp vừa rồi phải trả lời chất vấn, mà lần nào cũng gay cấn. Không phải vì đại biểu chất vấn hay cử tri có quá nhiều "ấn tượng" với cá nhân bộ trưởng, mà chính là vì lĩnh vực ông quản lý rất nhạy cảm, nó liên quan đến hầu hết tất cả mọi đối tượng xã hội. Dù là ai ở vị trí Bộ trưởng Bộ GDĐT cũng đều " bị" chất vấn gay gắt như vậy! Tuy bị chất vấn liên tục tại các kỳ họp Quốc hội và cũng bị mang tiếng là "hứa nhiều, nhưng thực hiện lời hứa chưa được bao nhiêu", nhưng Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển vẫn sẵn sàng trả lời chất vấn một cách dũng cảm. Tất nhiên, là bộ trưởng thì không thể thoái thác được trách nhiệm trả lời chất vấn. Nhưng vấn đề không phải trả lời chất vấn như thế nào, mà là thực hiện lời hứa trong khi trả lời chất vấn ra sao. Một khi một chính sách không phù hợp với thực tế, nếu không nói là đi ngược lại với thực tế, thì không có lý do gì để tiếp tục tồn tại. Vì vậy xin rút lui đề án tăng học phí lúc này là thượng sách. Tô Phán |
▪ Khai mạc Ngày hội Di sản văn hoá Việt Nam (21/11/2005)
▪ Trưng bày cổ vật tiêu biểu xứ Thanh (23/11/2005)
▪ Một nhà sưu tầm tâm huyết với hiện vật văn hóa Tây Nguyên (23/11/2005)
▪ Trường hợp đầu tiên nhiễm cúm H5N1 ở Hải Phòng (22/11/2005)
▪ Cảnh báo về chất lượng thuốc đông dược (22/11/2005)
▪ Gà quý Ðông Tảo trước đại dịch cúm gia cầm (23/11/2005)
▪ Việt Nam đạt nhiều thành tựu lớn trong công cuộc đổi mới (22/11/2005)
▪ Về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay (22/11/2005)
▪ "Cải" nhưng chưa... "tiến" (23/11/2005)
▪ Nắm vững bài học của 20 năm đổi mới (23/11/2005)