(VietNamNet)- Sáng 2/9, do lượng khách có nhu cầu qua phà đông gấp đôi ngày thường nên đã xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài gần 2km ở đường Nguyễn Thị Định, đường dẫn vào bến phà Cát Lái (Q2).
Ông Nguyễn Duy Long, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, ngay từ chiều ngày 1/9, lượng khách qua bến đã đạt 35 ngàn lượt người. Tính đến trưa ngày 2/9, số khách tại đây đã đạt đến con số 30 ngàn người. Khách chủ yếu tập trung đi tuyến ngắn như: TP.HCM- Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt.
![]() |
Nhiều chuyến xe buýt đến các địa điểm vui chơi trong nội thành không còn chỗ chứa. |
Theo nhận định của ông Long, lượng khách năm nay đông hơn rất nhiều so với dịp lễ 2/9 năm ngóai. Giải thích về điều này, ông Long cho biết, ngày lễ 2/9 năm nay trùng với ngày thứ sáu nên phần lớn các công sở, trường học được nghỉ bù, thời gian nghỉ lễ kéo dài đến 4 ngày.
Đây là dịp để người dân có thể tổ chức những chuyến đi du lịch ngắn ngày. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, lượng khách qua bến xe Miền Đông phần lớn là đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên.
Nguyễn Thùy Vy, học sinh lớp 12 trường PTTH Gia Định cho biết chỉ còn ít ngày nữa là vào năm học mới nên tranh thủ “quảy” ba lô đi chơi trước khi dồn sức cho năm học mới và kỳ thi tốt nghiệp, đại học.
Ban quản lý bến xe Miền Tây cũng cho biết, ngày 1/9, lượng khách qua bến đạt 30 ngàn lượt người với 1552 lượt xe. Theo thống kê ban đầu, từ lúc 3h30 rạng sáng ngày 2/9 đến 12h cùng ngày, bến đã tiếp nhận 24 ngàn lượt khách với 945 ngàn lượt xe.
Ông Phạm Văn Thông, giám đốc bến xe Miền Tây cho biết, bến đã phải tăng cường 10 xe buýt để giải tỏa áp lực khách cho bốn tuyến đông khách từ TP.HCM đi Bến Tre (TP.HCM- Bến Tre, Thạnh Phú, Mỏ Cày, Ba Tri) và Sóc Trăng.
Sáng 2/9, do lượng khách có nhu cầu qua phà đông gấp đôi ngày thường nên đã xảy ra ùn tắc giao thông gần 2km ở đường Nguyễn Thị Định, đường dẫn vào bến phà Cát Lái (Q2).
![]() |
Khách đi các tuyến TP.HCM- Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết tăng cao. |
Mặc dù, Xí nghiệp phà Cát Lái đã huy động 5 phà (trong đó gồm có 4 phà loại 60 tấn, 1 phà loại 40 tấn và 1 phà loại 20 tấn) hoạt động hết công suất với thời gian giãn cách trung bình 5 phút/ chuyến nhưng cũng phải đến 10h30 mới giải tỏa được lượng khách qua phà. Chỉ tính riêng từ 6h- 10h sáng ngày 2/9, đã có 14 ngàn lượt khách qua phà.
Ông Cao Kim Trọng, giám đốc xí nghiệp phà Cát Lái nói: “ Ngay từ lúc 1h đêm 2/9, số lượng khách qua phà có dấu hiệu tăng bất thường. Và đến 8h sáng ngày 2/9, khách từ TP.HCM qua phà Cát Lái đổ về hướng Vũng Tàu và khách từ Vũng Tàu lên TP.HCM đông nườm nượp”.
Dự đoán trước tình hình căng thẳng tại bến phà Cát Lái, Công ty quản lý công trình cầu phà TP đã chủ động kết hợp các lực lượng công an P. Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thanh tra giao thông, đội CSGT trạm 6, CSGT đường thủy, CSGT Q9, lực lượng TNXP, đoàn Thanh niên của công ty quản lý công trình cầu phà tổ phân luồng giao thông từ xa, giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực bến phà. Chỉ tính riêng trong buổi sáng ngày 2/9, CSGT đường thủy đã lập biên bản vi phạm về hành vi neo đậu trái phép của 10 phương tiện đường thuỷ.
Lễ 2/9 năm nay, khách du lịch đổ về Cần Giờ không đông vì tuyến đường Rừng Sác đang trong giai đoạn nâng cấp sữa chữa. Tuy vậy, Bến phà Bình Khánh (Công ty dịch vụ công ích TNXP TP.HCM) cũng đã vận chuyển 23 ngàn lượt khách, tăng 10% so với năm ngoái, tăng 60% so với ngày thường. Trong khi đó, tại bến phà Thủ Thiêm, lượng khách qua phà chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.
![]() |
Kẹt xe trên đường Nguyễn Thị Định, trước bến phà Cát Lái. |
Các tuyến xe buýt đi đến các điểm vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên,
▪ Đề nghị truy tố 2 bị can (01/09/2005)
▪ Bắt tạm giam chủ nhiệm HTX Vận tải Mê Kông (01/09/2005)
▪ Tỉ phú cao su (01/09/2005)
▪ Chỉ có 30 ô tô mua vé tháng đậu xe tại khu trung tâm (02/09/2005)
▪ Khánh thành Công viên Thanh niên Gia Định (02/09/2005)
▪ Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn làm ăn (02/09/2005)
▪ Các hoạt động mừng Quốc khánh (01/09/2005)
▪ Trình diễn hai lá cờ lớn nhất Việt Nam (01/09/2005)
▪ Việt Nam- kỷ nguyên mới, vị thế mới (02/09/2005)
▪ Chuyện trước lúc Người đi xa (02/09/2005)