Mải vui quên đường về khách sạn (Reuters) Hồi cuối tuần trước, cảnh sát Đức đã tiếp một người hâm mộ đội tuyển Mỹ đến từ Boston, nhờ chỉ đường về chỗ trọ, nhưng không nhớ nổi tên hay địa chỉ khách sạn. Nhận dạng duy nhất mà anh ta đưa ra là khách sạn nằm gần một trạm bán xe Mercedes kế bên một công viên. Sau hàng giờ lái xe lòng vòng, cuối cùng cảnh sát Đức cũng giúp cổ động viên này tìm được khách sạn trước lúc trời sáng. A.P |
▪ Khách không mời tại Venice (26/06/2006)
▪ Tẩu thoát kiểu Hollywood (26/06/2006)
▪ Tiếc 5USD, mất 1 triệu USD (26/06/2006)
▪ PNTR cho Việt Nam: Sẽ bất lợi nếu tốn quá nhiều thời gian (26/06/2006)
▪ Người Mỹ cô độc (25/06/2006)
▪ Chim say (25/06/2006)
▪ Dê bị giáng cấp (25/06/2006)
▪ Bán con để cứu chồng (23/06/2006)
▪ Tấm biển phân biệt chủng tộc (24/06/2006)
▪ Tuổi thọ ngắn ngủi của thế hệ khủng bố mới (24/06/2006)