Tôi đối mặt với kẻ đánh bom liều chết
Các Website khác - 24/06/2006
Nik Millard - nhà quay phim của BBC:
Tôi đối mặt với kẻ đánh bom liều chết

Hiện trường một vụ đánh bom
cảm tử ở Kandahar (Afghanistan).
Nhà quay phim của BBC Nik Millard bị một kẻ đánh bom liều chết tấn công khi đang đi cùng một đoàn xe quân sự ở thành phố Kandahar phía nam Afghanistan ngày 4.6. Sau vài giây bàng hoàng, Nik chẳng kịp sợ hãi nữa. Điều anh nghĩ tới ngay lúc đó là... chiếc camera.


Chúng tôi đang đi trên một chặng đường dài và tôi đang thiu thiu ngủ. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lúc đó, tôi cảm thấy chiếc xe như bay lên trời. Tiếng máy gào rú inh ỏi. Chúng tôi bị dồn vào nhau, trong khi những chiếc xe khác trong đoàn nhanh chóng phóng nhanh ra khỏi "vùng chết".

Tôi nhìn quanh tìm các đồng nghiệp của mình - Paul Wood và các phóng viên Đài truyền hình Canada. Tất cả đều ổn. Và ngay lập tức, tôi bối rối vớ lấy chiếc máy quay, thu hình ngay giữa sự khích lệ của các đồng nghiệp. Lúc ấy, tôi không có thời gian để nghĩ là mình có sợ hãi hay không.
Khi đoàn xe dừng lại, binh lính Canada kể rằng chúng tôi đã thoát nạn sau một vụ đánh bom liều chết.

Các chỉ huy quân đội cho biết, đoàn xe quân sự đã để ý tới một chiếc xe bán tải màu đen khi nó chuyển động một cách bất bình thường giữa luồng giao thông ở ngoại ô Kandahar. Trên xe có 1 người lái và anh ta cố gắng chen vào giữa đoàn xe quân sự. Do phải hứng chịu 4 vụ đánh bom liều chết trước đó, nên binh lính Canada đã có kinh nghiệm và nhanh chóng nhận ra mối hiểm nguy đang cận kề. Một người lính giơ súng máy về phía chiếc xe đen và ngay lúc đó, kẻ đánh bom kích nổ. May mắn là không ai trong đoàn bị thương nặng. Vụ nổ làm 4 thường dân chết và 15 người bị thương.

Sau vụ nổ, mảnh vụn từ chiếc xe ôtô chứa bom, các mảnh vỡ từ cơ thể người nằm rải rác tại hiện trường. Tôi nghĩ đến những người dân thường ở quanh tôi đã bị chết bởi ai đó đang muốn giết chúng tôi. Những suy nghĩ đó mang lại cảm giác riêng tư.

25cm độ dày của vỏ xe quân sự đã giúp tôi sống sót và có thể gọi điện về nhà cho gia đình. Vợ tôi lo lắng, nhưng rất vui vì tôi an toàn. Chúng tôi đồng ý là không kể cho bọn trẻ. Thật khó giải thích cho chúng về cuộc chạm trán với một kẻ đánh bom liều chết, trong khi môi trường sống của chúng là ngôi nhà yên bình. Tr.M dịch