Hiệu ứng domino. Đúng hiệu ứng dây chuyền làm chấn động làng bóng đá Việt Nam (BĐVN). Kể từ khi HLV Vũ Tiến Thành, Nguyễn Thành Vinh xộ khám, nhiều “bí mật” của BĐVN bị phơi bày. Cả một giai đoạn... khó nói (như lời HLV Tam Lang) của BĐVN rồi đây sẽ không còn... khó nói nữa, nếu CQĐT làm đến nơi đến chốn. Cho đến giờ phút này đã có bao nhiêu CLB “nhúng chàm”: P.SLNA, Hải Phòng, Nam Định, CSG, HAGL... Các nhân vật cộm cán trong làng BĐVN đã bị sờ gáy. Ông Nguyễn Hoàng Thụ đã bị đình chỉ công tác và điều gì sẽ tiếp theo? “Bầu” Đức đã bị khởi tố, ai sẽ liên quan? Chỉ tính riêng chuyện “tình thương mến thương” với đội Bình Định quê ông thôi, đã có bao nhiêu trận làm “sai lệch tỉ số”? 100 triệu đồng hoặc hơn nữa SLNA “biếu” cho CSG ai nhận? Cả làng bóng đá lăn kềnh, trong khi V-League 2006 đến rất gần (15-1 khai mạc), sẽ còn bao nhiêu đội đủ tư cách tham dự? Và ngày 15-1 - thời hạn VFF, Ủy ban TDTT phải báo cáo với Chính phủ về chuyện tiêu cực của BĐVN. Do vậy từ nay đến 15-1 chỉ còn 2 ngày, chắc chắn CQĐT sẽ làm việc cật lực.
Và như vậy, ai, còn ai nữa sẽ có mặt ở CQĐT, ở T16?
Lưu Vĩnh Hy
▪ Cựu thủ môn Đỗ Thành Tôn treo cổ tự vẫn (13/01/2006)
▪ Đình chỉ công tác ông Nguyễn Hoàng Thụ (13/01/2006)
▪ Cầu thủ bóng chày người Mỹ gốc Việt Danny Graves sẽ thăm VN (12/01/2006)
▪ Romario và mục tiêu 1.000 bàn thắng (12/01/2006)
▪ Tìm người thay ông Thọ (12/01/2006)
▪ Lãng quên huyền thoại sống (12/01/2006)
▪ Khởi tố bầu Đức (12/01/2006)
▪ LĐBĐVN chính thức cho ông Vũ Hạng nghỉ việc (12/01/2006)
▪ Thêm một chiến thắng hủy diệt cho Barcelona (12/01/2006)
▪ Cựu thủ môn CAHN Đỗ Thành Tôn tự tử? (12/01/2006)