Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Dưỡng sức cho Champions League Văn Huy
Tiêu biểu là Barcelona ở Tây Ban Nha bị cầm chân 0 - 0 trên sân đội chót bảng Malaga bởi HLV Rijkaard đưa ra sân đội hình vắng cả Ronaldinho, Deco, Messi lẫn Edmilson, Xavi; không kể đội trưởng Puyol bị treo giò. Tuy vậy lẽ ra họ đã giành thêm 3 điểm, nếu Eto'o không bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ ở hiệp 1 và cú sút ở phút bù giờ của hiệp 2 không đúng vào xà ngang. Nhưng Barcelona vẫn hơn 14 điểm so với đội nhì bảng Osasuna (bất ngờ thua Athl.Bilbao 0-1).
Trong lúc đó, 2 nhà ĐKVĐ đã bị đánh bật khỏi Champions League là Chelsea (Anh) và Bayern Munich (Đức) đủ rảnh rỗi để băng nhanh về đích. Chelsea chỉ cần 2 bàn của Drogba ngay trong hiệp 1 là dễ dàng vượt qua Manchester City 2-0, nới rộng khoảng cách an toàn 14 điểm trước Liverpool (thắng Everton 3-1, dù S.Gerrard bị thẻ đỏ ở phút 18). Còn Bayern thiếu Ballack chấn thương cũng hạ Duisburg 3-1, lấy lại khoảng cách 9 điểm trước Hamburg (thất thủ 2-4 trên sân Dortmund). Một bại tướng ở Champions League khác là Werder Bremen còn làm dữ hơn khi "quần nát" Hannover đến 5-0, đứng thứ 3. |
▪ TIN THỂ THAO NGÀY 27.3 (27/03/2006)
▪ Tương tàn (27/03/2006)
▪ V- League 2006: Nam Định lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng (27/03/2006)
▪ Reading sớm thăng hạng Premier League: Lần đầu sau 135 năm (27/03/2006)
▪ A.Orlando xuất sắc nhất (27/03/2006)
▪ Giải việt dã toàn quốc - Báo Tiền Phong: Khánh Hoà đoạt giải nhất toàn đoàn (27/03/2006)
▪ Nhiều hoạt động mừng 60 năm Ngày Thể thao VN (27/03/2006)
▪ Khán giả ném vật cứng vào trọng tài (27/03/2006)
▪ Nam Định lên ngôi đầu (27/03/2006)
▪ Ngành thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (25/03/2006)