Dù phải chơi thiếu người trong khoảng 25 phút cuối trận trước đội bóng đến từ châu Phi, Etoile Du Sahel, nhưng bản lĩnh đã giúp Boca Juniors có mặt ở trận chung kết.
Chiến thắng của Boca đã không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, khi mà đẳng cấp giữa nhà VĐ Nam Mỹ với nhà VĐ châu Phi khác nhau rất xa. Chỉ có điều, những gì Boca làm được trước Etoile Du Sahel không thực sự thuyết phục.
![]() |
Etoile Du Sahel đã không thể làm nên bất ngờ trước Boca ở bán kết. Ảnh: Fifa.com |
Nói đúng hơn, nếu không nhờ bản lĩnh và một chút may mắn, có thể Boca sẽ không thể giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Thậm chí, kịch bản Boca gục ngã trước Etoile Du Sahel hoàn toàn có thể xảy ra.
Tất nhiên, có thể hiểu việc thi đấu không tốt ở giải VĐQG Argentina cũng như sự vắng mặt của Riquelme, ngôi sao sáng nhất trận chung kết Copa Libertadores cách đây không lâu, là nguyên nhân dẫn đến lối chơi không mấy thuyết phục của "Los Xeneizes".
Trước Etoile Du Sahel, đối thủ từng khuất phục Pachuca (Mexico), nhà VĐ CONCACAF, HLV Miguel Russo đã chỉ đạo các học trò chơi chặt chẽ bên phần sân nhà và yêu cầu cặp tấn công Palermo và Palacio tích cực di chuyển nhằm tạo ra khe hở trong cách phòng ngự của Etoile Du Sahel (đá với đội hình 4-5-1).
Lối chơi này đã mang đến thành công cho Boca sau 37 phút thi đấu, dù nhà VĐ Nam Mỹ không quá áp đảo về thế trận. Sau những động tác xử lý bóng rất kỹ thuật, Palacio thực hiện đường chuyền cho Cardozo và cầu thủ này đã tung cú sút rất căng xuyên qua đội trưởng Ghezal lẫn thủ môn Balbouli của Etoile Du Sahel.
Nhà VĐ châu Phi cũng đã nhiều lần gây sức ép về phía khung thành thủ môn Caranta. Thế nhưng, sự vụng về của hàng công đã không thể giúp Etoile Du Sahel xuyên qua được hàng thủ chắc chắn của Boca.
Sau giờ nghỉ, Etoile Du Sahel chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm hy vọng góp mặt trong trận chung kết. Và đội quân của HLV Marchand suýt có được bàn thắng gỡ hòa, khi đội trưởng Ghezal đánh đầu sau pha đá phạt bên cánh trái của đồng đội đã đưa bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc.
![]() |
Cardozo ghì bàn duy nhất giúp Boca có mặt trong trận chung kết. Ảnh: Fifa.com |
Đến phút thứ 65, quyết định đầy khắt khe của trọng tài người Đan Mạch Larsen đã giúp Etoile Du Sahel có ưu thế về người, khi ông thẳng tay rút thẻ đỏ đối với Vargas sau một pha kê với một hậu vệ của đội bóng đến từ châu Phi phía trước khung thành đối phương.
Hơn người, Etoile Du Sahel liên tục gia tăng sức ép nhưng chính Boca mới là những người có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Rất tiếc là Palermo lại đánh đầu chệch cột khi thủ môn Balbouli đã đứng bất động, và cú sút sau đó của Palacio khẹ chạm vào xà ngang trước khi bay ra ngoài.
Nỗ lực của Etoile Du Sahel được kết thúc khi Mehdi Meriah đánh đầu kỹ thuật đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Boca ở cuối trận. Không thể ghi bàn, Etoile Du Sahel đành chấp nhận từ bỏ giấc mơ có mặt ở chung kết.
Đối thủ của Boca sẽ được xác định trong trận bán kết 2 giữa Milan và đội chủ nhà Urawa Red Diamonds diễn ra lúc 17h30, thứ Năm 13/12. Và nhiều khả năng, trận chung kết (diễn ra 17h00, ngày 16/12) sẽ là trận đấu giữa hai nền bóng đá mạnh nhất hiện nay, Nam Mỹ và châu Âu.
Đội hình ra sân:
Boca Junior: Caranta; Ibarra, Maidana, Paletta, M. Rodriguez; Battaglia, Vargas, Banega (Ledesma 90’+2), Cardozo (Gonzalez 68’); Palacio (Boselli 90’), Palermo.
Etoile Du Sahel: Balbouli; Ghezal, Falhi, Meriah, Chermiti, Narry; Ogunbiyi (Gharbi dal 10’), Sacko (Ben Dhifallah 56’), Traoui (Silva Alves 75’), Frej, Nafkha; Chermiti.
Bàn thắng: Cardozo 37’
▪ Oliver Kahn lĩnh án (13/12/2007)
▪ Hôm nay, Capello ra mắt F.A (13/12/2007)
▪ 17h30 ngày 13-12: Urawa Reds - AC Milan - Cùng quyết tâm, khác trình độ (13/12/2007)
▪ Quật ngã đối phương, Lyon và Fenerbahce vào vòng knock-out (13/12/2007)
▪ 'Ông Riedl phải trả giá vì sai lầm của mình' (13/12/2007)
▪ Nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết tâm bảo vệ ngôi hậu (13/12/2007)
▪ HLV Riedl chấp nhận từ chức (12/12/2007)
▪ Sissoko bất mãn sau chiến thắng (12/12/2007)
▪ Wenger và Ferguson nhất tề hậu thuẫn Capello (12/12/2007)
▪ 2h45 ngày 13/12, Rangers - Lyon: Ai sẽ là người ra đi? (12/12/2007)