Đón tiếp trọng thể các VĐV tại sân bay Nội Bài - Ảnh: QUANG MINH |
Tương tự, ở sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc đón tiếp các VĐV khuyết tật phía Nam cũng đã diễn ra trong bầu không khí đầy ắp tình cảm...
Con số 83 HCV, 40 HCB, 23 HCĐ và xếp hạng nhì chung cuộc là một thành công bất ngờ cho các VĐV khuyết tật VN tại Para Games 3. Trong số này Nguyễn Thị Cao Nguyên, Nhữ Thị Khoa và Trần Nguyên Thái là những VĐV mang về nhiều huy chương nhất với con số từ 4 - 5 HCV.
Một lễ đón nồng hậu và trang trọng với hơn 20 môtô dẫn đường qua những đường phố chính ở Hà Nội chiều 21-12 là một sự tôn vinh xứng đáng dành cho các VĐV khuyết tật. Các VĐV không sinh sống ở Hà Nội sẽ được Ủy ban TDTT và các nhà tài trợ bố trí ăn ở và nghỉ ngơi vài ngày trước khi họ lên đường trở về địa phương.
Ở khu vực phía Nam, ra tận sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn có giám đốc Sở TDTT TP.HCM Nguyễn Hoàng Năng, các quan chức ngành thể thao, người thân VĐV và đặc biệt là các thành viên trong đội thể thao khuyết tật TP.HCM.
Trong số đó, gây cảm động nhất là hình ảnh các VĐV trong đội khuyết tật TP.HCM đội mưa ra đón các đồng nghiệp, người thân của mình.
TR.VŨ - TR.DÂN
▪ Chính Quốc Vượng là kẻ đầu trò (22/12/2005)
▪ HLV Riedl: Ngày đen tối của bóng đá VN (22/12/2005)
▪ Giá mà thằng Quyến đừng theo nghề đá bóng... (22/12/2005)
▪ Bóng đá VN chìm trong khủng hoảng (22/12/2005)
▪ Số tuyển thủ tham gia bán độ có thể còn nhiều hơn (22/12/2005)
▪ Quốc Vượng vẫn còn... nợ tiền (22/12/2005)
▪ Hôm nay 22-12, Văn Trương đi hỏi vợ (22/12/2005)
▪ Nguyễn Phi Hùng đã về nước (22/12/2005)
▪ Văn Quyến khai: Quốc Vượng mới là chủ mưu! (22/12/2005)
▪ Có thể treo giò vĩnh viễn Văn Quyến, Quốc Vượng! (22/12/2005)