Không "câu" được Kaka, ông chủ người Ả rập của Man City lại tiếp tục đánh tiếng muốn có Ronaldinho.
![]() |
Số là từ khi Beckham đến đầu quân cho Milan, Ro “vẩu” đã bị đẩy lên băng ghế dự bị, và gần như bị lãng quên khi cựu ngôi sao của Real Madrid và MU cứ liên tiếp tỏa sáng bằng những đường kiến tạo thành bàn và những pha lập công từ tình huống đá phạt trực tiếp.
Hội chứng Beckham đang ngày một phát tán mạnh ở San Siro đến mức độ ban lãnh đạo đội bóng, mà người đứng đầu là ông chủ Silvo Berlusconi, đã phải hứa sẽ giữ chân ngôi sao của La Galaxy ở lại với nửa đỏ đen thành Milano.
Lợi dụng tình hình đó, Man xanh lập tức đưa ra lời đề nghị với Milan đồng thời đánh tiếng với Ronaldinho. Tuy nhiên, chủ sân San Siro vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về thông tin này.
Mùa hè vừa qua, khi Ronaldinho tuyên bố chia tay Barca, Man City cũng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Brazil với cái giá ngất ngưởng 25 triệu bảng, nhưng không ăn thua.
Theo Zing
▪ Ronaldo "béo" thác loạn cùng hai vũ nữ (04/02/2009)
▪ Alfred Riedl và đôi giày của ông Dũng béo (04/02/2009)
▪ Minh Phương bán giày quý làm từ thiện (04/02/2009)
▪ Huy Hoàng sắp lên xe hoa (04/02/2009)
▪ Cuộc đua tới Quả bóng Vàng bắt đầu nóng (04/02/2009)
▪ Một mình David Beckham là đủ? (04/02/2009)
▪ Một mình David Beckham là đủ? (04/02/2009)
▪ C. Ronaldo: “Tôi chỉ chơi hay khi bị la ó” (04/02/2009)
▪ Milan quyết giữ chân Beckham (04/02/2009)
▪ Liverpool có thể 'buông súng' ở Cup FA (04/02/2009)