Bà Hồ Thị Niềm - mẹ cầu thủ Văn Quyến: "Lúc nào cũng khuyên con trung thực" Bà Niềm kể: Năm 2004, tôi đã khóc đứng khóc ngồi vì người ta nghi nó tiêu cực rồi gọi lên gọi xuống. Nó chỉ nói một điều: Mẹ yên tâm, con không có chuyện gì đâu. Rồi Quyến hứa quyết tâm sẽ thi đấu tốt. Trước khi đi dự SEA Games 23, Quyến còn nói với tôi: Năm nay con sẽ mang về cho mẹ "Quả bóng vàng". Sau SEA Games 23, Quyến về nhà được 2 ngày và vui mừng lắm. Rất đông hàng xóm tới chúc tụng và hẹn Tết về ăn mừng. Vậy mà "ngày vui ngắn chẳng tày gang". Ngày 13.12, bà Niềm gọi điện cho con trai, Quyến chỉ nói: Mẹ yên tâm, con không có chuyện đó rồi tắt máy. Đến nay, Quyến không gọi điện về nhà và bà Niềm cũng không gọi điện cho Quyến. Bà bảo: "Quyến đã lớn và để nó yên". Khi chúng tôi muốn xin phép chụp ảnh, lúc đầu bà Niềm từ chối. Sau đó, bà đồng ý cho chụp ảnh với lời nhắn nhủ và động viên Văn Quyến: Con hãy vững lòng, mẹ luôn tin tưởng vào con. Con hãy sống trung thực và xứng đáng! Anh Xuân |
▪ Bán... (16/12/2005)
▪ Một ngày cay đắng của Văn Quyến (16/12/2005)
▪ Cúp vô địch thế giới các CLB: Liverpool gặp Sao Paulo (16/12/2005)
▪ ĐKVĐ Cúp UEFA bị loại (16/12/2005)
▪ Giải vô địch Wushu thế giới: VN đoạt 5 HCV xếp thứ 2 toàn đoàn (15/12/2005)
▪ Huỷ kỷ lục thế giới chạy 100m nam (15/12/2005)
▪ Văn Quyến trình diện tại C14 (15/12/2005)
▪ Thúc đẩy sự quan tâm đối với thể thao VN (16/12/2005)
▪ Ngạo mạn và thiếu trách nhiệm (16/12/2005)
▪ Hỗn loạn (16/12/2005)