Thắng Mỹ 4-1 trong trận giao hữu rạng sáng qua: Liều tăng lực cho "xe tăng" Đức
Các Website khác - 24/03/2006
Thắng Mỹ 4-1 trong trận giao hữu rạng sáng qua:
Liều tăng lực cho "xe tăng" Đức

Các cầu thủ Đức đã tự tin trở lại.
Sau trận thua tồi tệ 1-4 trước Italia hôm 1.3, đội tuyển chủ nhà World Cup 2006 đã có trận thắng đậm đầy ý nghĩa rạng sáng 23.3. Trước các cầu thủ Mỹ không đầy đủ đội hình (thiếu L.Donovan, B.McBride, C.Reyna, DaMarcus Beasley, O.Onyewu và E.Lewis vì chấn thương hoặc các CLB không "nhả"), nhưng suốt hiệp 1 "xe tăng" Đức vẫn bế tắc trong việc tìm bàn thắng. Tuy nhiên, ở ngay giây thứ 21 của hiệp 2, tiền vệ vừa vào thay người B.Schweinsteiger - cầu thủ vừa "dính" đến vụ tai tiếng mua bán độ - đã mở tỉ số cho chủ nhà Đức.

Điều đáng ngạc nhiên là chỉ trong vòng 6 phút (73-79), Đức liên tiếp ghi tới 3 bàn, lần lượt do công của O.Neuville (tiền đạo kỳ cựu mới được gọi trở lại), M.Klose và đội trưởng M.Ballack. Tuy nhiên, do sai lầm của hàng thủ, cầu thủ trẻ S.Cherundolo đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Mỹ ở phút 85. Dẫu sao, với trận thắng đậm trước đội xếp hạng 5 thế giới, Đức đã có được liều doping tinh thần cực tốt, đúng lúc.

Sau khi trút được gánh nặng tâm lý trước sự chứng kiến của 64.500 khán giả nhà, HLV Klinsmann thở phào: "Trận thắng này hết sức quan trọng vì bây giờ chúng tôi có thể thanh thản chuẩn bị cho World Cup. Kết quả cho thấy, những chỉ trích nặng nề đối với chúng tôi thời gian gần đây là không hợp lý". N.T.D