Trước 2 trận đấu vòng 1/8 đêm nay (27.6), rạng sáng mai: C'est la vie... * Italia 1-0 Australia: Trọng tài "lôi" Italia vào tứ kết. * Thắng penalty tuyệt đối, Ukraina vào tứ kết. Đôi khi cuộc sống thật khắc nghiệt. Đó là lúc người ta đã biết trước được số phận của mình, trước lúc hành động. Một chừng mực nào đó, 2 cặp đấu đêm nay mang một ý nghĩa tương tự. Với kẻ yếu thế, có lẽ chỉ còn có thể tự an ủi mình - C'est la vie - đời là thế!
Chứng kiến Ghana gồng mình vượt qua đối thủ "trên cơ" CH Czech, người ta muốn cầu nguyện cho đại diện Phi Châu duy nhất còn lại ở vòng 1/8 đi xa hơn. Nhưng rõ ràng, Ghana đã không có "chân mệnh thiên tử", khi phải gặp Brazil ở vòng knock-out đầu tiên. Trước một đối thủ từng 5 lần vô địch thế giới, sở hữu một dải ngân hà sáng nhất môn thể thao vua, khó có thể kỳ vọng vào một bất ngờ nữa cho Ghana. Vào thời điểm này, Ghana đang được ngợi ca như những chiến binh dũng cảm của "lục địa đen". Lối chơi bốc lửa, hoang dã đậm chất Phi Châu giúp Ghana thăng hoa tại một bảng đấu được xem là khắc nghiệt nhất. Ngay cả những người am tường về bóng đá cũng chỉ nhớ nổi vài cái tên trong đội hình Ghana như: Michael Essien, Samuel Kuffour hay Stephen Appiah - những người đã, đang chơi cho các CLB hàng đầu cựu lục địa. Ghana là tập hợp của 23 con người đến từ 23 CLB khác nhau trong và ngoài nước. Nhưng khi về bảo vệ sắc phục quốc gia, họ trở thành một khối thống nhất với sức mạnh phi thường. Đó là cơ sở để người Ghana có thể kỳ vọng trước cuộc đối đầu với nhà vô địch Brazil tại Dortmund vào đêm nay. Và nếu điều kỳ diệu xảy ra tại Dortmund, thì đây lại là một bất ngờ lớn nữa của lịch sử World Cup. Cách đây đúng 10 năm, Ghana từng thua Brazil đến 2-8 ở một trận đấu giao hữu. E rằng họ khó có thể thay đổi lời nguyền. Theo dõi màn thể hiện của thầy trò Domenech, những người yêu mến đội bóng áo lam đã không còn giữ được lập trường. Không kể trận đấu với đối thủ yếu Togo, Pháp gần như mất dạng trong lần đối đầu với Thụy Sĩ và Hàn Quốc trước đó. Một hình ảnh nhạt nhoà của đội bóng từng lên ngôi hậu thế giới và Châu Âu mới đó không lâu. Trần Hải |
▪ Italia - Australia: Cân não (26/06/2006)
▪ World Cup và thế giới (26/06/2006)
▪ Bên lề ngày 26.06.2006 (26/06/2006)
▪ Bình luận: Hai mặt (26/06/2006)
▪ Nhân mưa tuyết, Khổng Minh úp chiến xa Khương - Giữa trời quang, xe tăng Đức ngập tràn Thụy Điển (26/06/2006)
▪ Nhân mưa tuyết, Khổng Minh úp chiến xa Khương - Giữa trời quang, xe tăng Đức ngập tràn Thụy Điển (26/06/2006)
▪ "Berlin, Berlin, chúng ta đang đến đây!" (26/06/2006)
▪ Argentina - Mexico: Người tính không bằng trời tính (24/06/2006)
▪ Tây Ban Nha và Ukraina vào vòng 1/8 (24/06/2006)
▪ Bảng G: Thụy Sĩ và Pháp vào vòng "knock-out" (24/06/2006)