World Cup và thế giới Lư Phổ Ân Vòng đấu loại tại World Cup 2006 đã kết thúc. Những cặp đấu của vòng 1/8 đã được xác định giữa 10 đội Châu Âu, 4 đội Châu Mỹ, 1 đội Châu Phi và 1 đội Châu Đại Dương. Những con số ấy có thể nói lên không ít điều về thế giới chúng ta đang sống. Bóng đá đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các châu lục. Châu Âu và Mỹ Latinh vẫn là những nơi có nhiều đội tuyển mạnh nhất, nhưng khoảng cách về trình độ giữa các châu lục này với các châu lục khác đang dần được thu hẹp. Quá trình thu hẹp khoảng cách này còn có thể kéo dài với mức độ thành công và thất bại, với tiến triển đột biến hay ổn định khác nhau giữa các đội tuyển, giữa các khu vực trên châu lục và giữa các châu lục, nhưng rõ ràng là không thể đảo ngược.
World Cup năm nay đưa lại bằng chứng mới về tốc độ và mức độ toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá tiến triển rất nhanh và không dừng lại ở trước bất cứ lĩnh vực nào của thể thao và cuộc sống loài người, nhưng mức độ lại không thể đồng đều và cũng chưa thể tương xứng với tốc độ đó, ít nhất là trong bóng đá. Qua 48 trong tổng số 64 trận thi đấu ở World Cup cho tới nay, chất lượng các trận đấu chưa đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ trên thế giới. Nhưng những gì đang diễn ra ở nước Đức và không khí World Cup trên khắp thế giới cho thấy bóng đá có khả năng to lớn trong việc hội tụ, kết nối và hài hoà con người với nhau, giao thoa văn hoá với nhau, bất kể người đó ở đâu, từ đâu đến, mang theo đặc sắc của nền văn hoá nào, có quan điểm như thế nào về chính trị, kinh tế và văn hoá. World Cup đưa lại bằng chứng thuyết phục rằng toàn cầu hoá không nhất thiết đưa đến đụng độ giữa các nền văn hoá. World Cup cho thấy thể thao và cả các lĩnh vực khác của cuộc sống có thể làm nên lễ hội chung cho nhân loại. Bóng đá cũng góp phần làm thay đổi thế giới đấy chứ. |
▪ Argentina - Mexico: Người tính không bằng trời tính (24/06/2006)
▪ Tây Ban Nha và Ukraina vào vòng 1/8 (24/06/2006)
▪ Bảng G: Thụy Sĩ và Pháp vào vòng "knock-out" (24/06/2006)
▪ Đức - Thụy Điển: "Xe tăng Đức" tiến vào tứ kết? (24/06/2006)
▪ Argentina khó nhọc vào tứ kết (25/06/2006)
▪ "Hoàng tử" Podolki đưa Đức lọt vào tứ kết (25/06/2006)
▪ Anh - Ecuador: Lần này vẫn thế! (25/06/2006)
▪ Rợp trời 2 màu cam - đỏ (25/06/2006)
▪ Mơ tới "The last..." đi! (26/06/2006)
▪ Sheva - cả Ukraina đang chờ (23/06/2006)