Chiều nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận quyết đấu với Myanmar để tranh suất vào chung kết, lịch sử đang đứng về phía Việt Nam nhưng tinh thần thi đấu hiện tại lại khiến chúng ta phải lo lắng, và liệu rằng thầy trò ông Riedl sẽ làm được gì trong trận đấu chiều nay.
Màn trình diễn mà đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện tại vòng bảng khiến người hâm mộ cũng như dư luận hết sức bất bình, lối chơi của các cầu thủ của chúng ta chưa có được đường nét cũng như sự kết hợp ăn ý giữa các tuyến. Điều đó được thể hiện trong 3 trận đấu tại vòng bảng: 3 trận vòng bảng, trong đó có 2 màn trình diễn tệ hại trước U23 Singapore và trận đấu mà chúng ta giành chiến thắng trước U23 Malaysia cũng chưa nói lên được gì trong lối chơi.
![]() |
Dù thi đấu bất ổn nhưng người hâm mộ vẫn trông chờ, đội bóng áo đỏ sẽ thể hiện một bộ mặt khác trước Myanmar. Ảnh Vnn |
Và chính lối chơi của Việt Nam thể hiện trong 3 trận vòng bảng tại giải năm nay khiến báo chí phải đặt một câu hỏi rẳng: “Liệu U23 có xứng đáng là ứng cử viên cho chức vô đich”. Điều đó đã khiến cho sự quan tâm của các nhà báo cũng như các thông tin đại chúng đã nhãng ra khi chứng kiến những gì mà đội tuyển của chúng ta đã thể hiện.
Có lẽ hơn ai hết, HLV Riedl hiểu rằng tương lai của ông phụ thuộc vào trận bán kết này đến mức nào. Rõ ràng là sau 2 trận cầu "muối mặt", ông đang mất bình tĩnh, đang choáng váng, đang không thể lý giải những gì đang xảy ra...
Ông cố trấn an mình bằng cách... trấn an các học trò. Khi ông loại Đức Cường trước trận gặp Lào, ông lý giải đó là dự kiến của BHL từ lúc... ở nhà. Nhưng nếu Vĩnh Lợi tiếp tục bắt chính ở trận gặp Myanmar này, thì sẽ giải thích thế nào?
Chỉ có một nguyên nhân: phong độ. Ông Riedl chắc chắn sẽ phải sử dụng người giữ thành có trạng thái tốt hơn vào thời điểm này. Mặc dù chính Vĩnh Lợi cũng có một điểm yếu cố hữu là tâm lý.
Cũng như vậy là trường hợp của Phong Hoà. So với Nhật Tân, Phong Hoà được đánh giá cao hơn về khả năng tham gia tấn công, nhưng anh "cóng" trận đầu nên đã mất sự tin tưởng từ thầy Riedl. Ông sẽ không dám mạo hiểm đánh đổi sự ổn định của Nhật Tân lấy sự đột biến của Phong Hoà.
Như vậy, nếu đặt trong tương quan so sánh, Olympic VN sẽ gặp bất lợi lớn ở hàng tiền vệ, vốn dĩ đã yếu, nay lại thiếu. Trong khi đó, Myanmar có bộ tứ chơi xông xáo và khá hiệu quả, gồm Win Thein, Myo Thant, Thiha Aung, Pai Soe.
Đó chính là nền tảng để Myanmar hoàn tất vòng đấu bảng với vị trí thứ nhì. Họ hoà Indonesia trong một thế trận phòng thủ có chủ đích, đánh bại Campuchia với cách biệt cần thiết, và tuy thua Thái Lan nhưng cũng ghi được đến 2 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.
Tấn Tài đã trở lại sau án treo giò nên Vũ Phong quay lại cánh trái còn ở trung tâm, việc Minh Chuyên chấn thương chia tay giải đã giúp ông Riedl đỡ phải phân vân vì chỉ còn đúng 2 lựa chọn là Duy Nam và Công Minh. Trên hàng công chúng vẫn chỉ xoay quanh Công Vinh và Thanh Bình là chủ yếu nhưng lối chơi chưa thực sự gắn kết của toàn đội khiến cho hàng công cũng chưa tỏ rõ được sức mạnh.
Đó là đội hình mạnh nhất và tối ưu nhất mà ông Riedl có thể lựa chọn. Bởi suy cho cùng, những quân bài trong tay ông chỉ có thế và dù trận đấu với Lào hàng tiền vệ lẫn hậu vệ đá dở thì cũng phải chấp nhận, không còn phương án khác thay thế.
Tuy nhiên tinh thần mà chúng ta có được trước trận đấu là lịch sử các cuộc đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam, trong các lần gặp gỡ trước tại các kỳ SEA Games trước đội tuyển của chúng ta đều giành chiến thắng trước Myanmar và những lần gặp gỡ đó đều là những cuộc đối đầu ở những thời khắc rất quan trọng, đó đều là những trận đấu mà giành được chiến thắng là chúng ta tiến tới trận chung kết. Và liệu lịch sử có ủng hộ chúng ta trong lần đối đầu chiều nay?
![]() |
Và niềm vui chiến thắng sẽ đến với các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh Vnn |
Ông Riedl cũng đã có khá nhiều thông tin về đối thủ Myanmar. Thật ra thì lực lượng lần này của chúng ta tuy không thật sự mạnh, nhưng nếu biết đá thì đội tuyển của chúng ta vẫn có cửa thắng. Với những con người trong tay, ông hoàn toàn có thể lập một thế cờ đủ để mở ra những cửa thắng cho Olympic VN.
Trái với tâm trạng của ông Riedl, người đồng nghiệp bên phía Myanmar lại có những phát biểu hết sức tự tin. HLV trưởng Falopa Marcos của U23 Myanmar thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến U23 VN.
![]() |
Và liệu những lời phát biểu của HLV Marcos có tự tin quá hay không? |
Ông thầy người Brazil này tỏ ra rất thích thú với việc gặp thầy trò HLV Riedl ở bán kết và chưa đá với U23 VN đã... tính đến trận chung kết tranh HCV với Thái Lan. 7 tháng làm việc và "dạy các cầu thủ cách sử dụng kỹ thuật sao cho hiệu quả nhất, hình thành được cách chơi và cách nghĩ theo một hệ thống", Falopa Marcos đã làm được rất nhiều với U23 Myanmar. Sau rất nhiều kỳ SEA Games liên tiếp bị loại từ vòng bảng, U23 Myanmar đã vào bán kết sau khi chỉ chịu thua Thái Lan 2-3, hòa Indonesia 1-1.
Tất nhiên, Myanmar cũng không mạnh đến mức có thể vượt mặt Việt Nam. Nhưng vấn đề cơ bản nằm ở chỗ, chúng ta đang thua chính mình và luôn vào trận với sự sợ hãi.
Và chúng ta chỉ còn biết chờ đợi cho đến khi bóng lăn, hi vọng với chiến thắng của đội tuyển nữ (đã giành vé vào chung kết) sẽ là bước tạo đà cho đội tuyển U23 thi đấu tốt hơn. Như lời chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã nói sau trận đấu của đội tuyển nữ "Tôi hy vọng rằng ở trận đấu này, các em nam cũng sẽ có được phong cách và tinh thần tốt như các em nữ. Tôi nghĩ chiến thắng của ĐT nữ sẽ làm thức tỉnh ĐT nam".và đó cũng là sự chờ đợi của người hâm mộ, của hàng triệu con tim đang hướng về SEA Games 24.
Trận bán kết này sẽ được truyển hình trực tiếp trên kênh VTV3 và VCTV3 vào lúc 14h30 chiều nay.
▪ HLV Trần Vân Phát: Cầu thủ VN có ý chí phi thường! (11/12/2007)
▪ Công Vinh: "Không sinh nhật, chỉ có mỗi Myanmar'' (11/12/2007)
▪ U23 Việt Nam mất trụ cột ở khu vực giữa sân (10/12/2007)
▪ Thua đau ở Riverside, Arsenal bị bám đuổi sát sao (10/12/2007)
▪ Nữ Việt Nam- Myanmar: Cuộc đụng độ của 2 nhà vô địch (10/12/2007)
▪ Thắng Deportivo 2-1, Barca bám sát Real (10/12/2007)
▪ Chiến thắng không làm Delio Rossi nguôi giận! (10/12/2007)
▪ Hủy diệt Torino, Inter "cắt đuôi" Roma (10/12/2007)
▪ Hình ảnh 'Vua châu Âu' đổ bộ xuống đất nước mặt trời mọc (08/12/2007)
▪ Vòng 16 giải Ngoại Hạng: Đêm trước của trận đại chiến (08/12/2007)