"Xe tăng" bay bổng
Các Website khác - 21/06/2006

21h tối 20.6, kết thúc bảng A: Đức - Ecuador: 3-0, ba lan - costa rica: 2-1
"Xe tăng" bay bổng

Bảng A đã kết thúc tối qua, với hai trận đấu hoặc để phân ngôi nhất - nhì; hoặc chỉ vì chút danh dự trước khi ngậm ngùi rời cuộc chơi. Cả hai trận đều rất hấp dẫn, đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời của đội chủ nhà...

Ngôi đầu bảng ấn tượng

Đức bất lợi hơn Ecuador về chỉ số phụ, chỉ có duy nhất cửa thắng mới giúp họ giành ngôi đầu bảng. Ông Klinsmann không muốn "cỗ xe tăng" có sự trục trặc nào trên hành trình tới Berlin, ngày 9.7. "Hoàng đế" F.Beckenbauer không hề muốn gặp Anh ngay ở vòng 1/8.

Thuỵ Điển 2-2 Anh: Kết thúc nỗ lực của Trinidad & Tobago

21.6, kết thúc bảng A & B: Đức gặp Thuỵ Điển và Anh gặp Ecuador tại vòng 1/8

Khi Sven phải đóng vai Judas

Phá 26 đường dây bài bạc, cá độ

Chuyện về bình luận viên mùa World Cup
Nhưng điều quan trọng hơn cả, không một người dân Đức nào, cả cầu thủ, HLV lẫn vô vàn khán giả, muốn chứng kiến một trận đấu bạc nhược của đội chủ nhà. Và đội hình mạnh nhất của Đức đã ra sân. Trong khi đó, Ecuador chấp nhận cất cả cặp tiền đạo chính thức: Delgado - C.Tenorio; bởi với họ, lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 đã là vết son rất đậm trong trang sử bóng đá nước nhà rồi.

Ngay phút đầu tiên, Ecuador đã làm thót tim khán giả Đức khi Valencia dốc bóng xuống sát biên phải, lật rất hiểm vào nhưng I.Kaviedesd đã không kịp chạm chân để thắng thủ môn J.Lehmann. Nhưng chỉ đúng 3 phút sau, Đức đã có bàn mở tỉ số. M.Klose đã tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Mora, sau đường chuyền ngược của B.Schweinsteiger.

Phút 44, đội trưởng M.Ballack gảy bóng cực điệu nghệ, hiểm hóc. M.Klose băng xuống, đè sấp ngửa cặp trung vệ và cả thủ môn Ecuador rồi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Đây đã là bàn thứ 4 của tiền đạo gốc Ba Lan đang khoác áo Werder Bremen này. Đức vẫn trình diễn một thứ bóng đá tấn công hào hoa, hiệu quả.

Phút 51, M.Ballack đã bị Valencia cố tình đá mạnh vào chân trụ, rất may là Ballack không bị chấn thương. Ngay sau đó, Podolski có pha dứt điểm sát cột dọc. Nhưng rồi, tiền đạo này đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở World Cup. Phút 57, từ một pha phản công cực nhanh, Bernd Schneider chuyền rất hiểm vào vòng 16m50 và chân sút gốc Ba Lan 21 tuổi đã lao vào đệm bóng tung lưới thủ môn Mora. Những phút còn lại, Đức đá như một buổi tập. Một chiến thắng và ngôi đầu bảng thật ấn tượng. "Xe tăng" đang rất bay bổng. Họ đang đi rất êm trên hành trình tới Berlin.

"Đại bàng" vừa biết bay đã hạ cánh

Trận đấu thủ tục còn lại của bảng A, cả Ba Lan lẫn Costa Rica đã phải chơi một trận vì danh dự, trước khi chia tay World Cup trên sân Hannover. Ba Lan đã phơi bày một bộ mặt bạc nhược trong hiệp 1. Trong khi đó, Costa Rica đã chơi khá khẩm hơn, với cặp tiền đạo Wanchope - Gomez hoạt động rất xông xáo. Phút 24, R.Gomez đã mở tỉ số sau cú đá phạt trực tiếp. Sau đó, Costa Rica còn có những đợt tấn công nguy hiểm. Phút 33, Ba Lan bất ngờ san hòa cách biệt, do công của B.Bosacki, sau tình huống phạt góc.

Những phút tiếp đó, thế trận vẫn thuộc về đội bóng bị đánh giá yếu hơn, Costa Rica; nhưng Ba Lan cũng tạo được những cơ hội trông thấy. Có điều, cả hai thủ môn Jose Porras (Costa Rica) và Ebi Smolarek (Ba Lan) đều cản phá mọi cú dứt điểm của các chân sút hai bên. Hiệp 2, Ba Lan bất ngờ chơi tốt hơn, vẻ như họ đã rũ bỏ được sự chán chường, mất phương hướng. Phút 66, lại là B.Bosacki nâng tỉ số lên 2-1, sau một pha đánh đầu. Đó cũng là bàn ấn định tỉ số trận đấu. "Đại bàng trắng" đã vỗ cánh. Chỉ tiếc một điều là vừa mới biết bay, họ đã "rơi" xuống đất. Dẫu sao, Ba Lan cũng đã có một trận chia tay không tủi hổ.
Dũng Minh