Về mặt thực tế, chuyện sung nó nằm ở trong đầu, và luôn luôn (mãi mãi...) chịu ảnh hưởng rất lớn của trạng thái tâm lý, tinh thần (hoặc tâm thần!) tức não bộ.Đang bị nợ réo hằng ngày chẳng hạn, thì anh đàn ông sung nhất cũng cũng chả còn hơi sức đâu mà hành sự ... Chưa kể ngay từ xưa, các cụ há đã chẳng dạy no cơm mới ấm cật đó sao? Thế nhưng đa số các bà vẫn cứ phàn nàn (!?) rằng (hoặc cho rằng), hầu hết mấy anh đàn ông đều có vẻ muốn làm chuyện ấy nhiều lần hơn, đều đặn hơn, thường xuyên hơn... Tại sao vậy?
Như đã nói trong các bài trước(*) cho dù bản chính hay bản nháp gì thì cả hai thành phần sinh học cốt lõi của loài người cũng chỉ có thể nhân lên bằng cách giao phối biểu hiện theo nghĩa đẹp nhất của ngôn từ, nhằm 3 mục đích chính. Đầu tiên, ngay từ lúc xuất hiện trên trái đất là mục đích duy trì chủng loại, tức truyền giống (ReproSex: Reprodutive Sex), hiện không còn được hoan nghênh cho lắm, hơn nữa lại quá tốn kém. Chỉ riêng ở nước ta, mỗi năm ngân sách đã phải chi hàng tỷ tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả do có hơi bị... dư thừa. Tiếp theo đến mục đích duy trì tình cảm, tình yêu (LoveSex) bằng loại hình quan hệ mà tuyệt đại đa số con người đều vẫn hồ hởi, miệt mài, liên tục triển khai vào mọi lúc, ở mọi nơi (khoảng 100 triệu suất mỗi ngày, theo Tổ chức Y tế Thế giới) và luôn luôn được các nhà thơ, nhà văn, nhà làm nghệ thuật nói chung, không ngừng đề cao, ca tụng... Mục đích cuối cùng là để cho vui (FunSex) đơn thuần chỉ vì cảm giác chứ chẳng yêu thương gì cả, xuất hiện từ sau thế chiến thứ II ở các nước Tây phương, nhưng đã rất nhanh chóng bị HIV/AIDS chặn đứng rồi đẩy lùi dần... Rốt cuộc LoveSex được kể như thích hợp nhất đối với động vật duy nhất biết yêu (!?) đang làm bá chủ hành tinh, tuy rằng theo nhiều nhà nghiên cứu, cá heo chẳng hạn, cũng có thể có tình cảm sâu đậm không kém (!?).
Nói chung, cho dù với mục đích nào đi nữa thì điều nhức nhối chính là cái của anh đàn ông chưa chắc sẽ hoạt động tốt vào đúng lúc mà hắn ta muốn sử sụng sao cho thật thỏa đáng (!?). Khi tạo ra người nam, Thượng đế đã có nhã ý tặng món quà dạ cương. Tức trong giấc ngủ hằng đêm và ý thức hay không ý thức, thì cái kia cũng cứ lên lên xuống xuống vài lần, báo hiệu cơ chế đang vận hành bình ổn. Thế nhưng điều đó chưa đủ đem lại sự yên tâm. Anh đàn ông nào cũng đều ít nhiều cảm thấy có nhu cầu kiểm tra bằng hành động cụ thể để duy trì bảo quản phương tiện , giống như xe máy cần chạy thường xuyên để tránh hỏng hóc...
Lẽ dĩ nhiên, lý do kể trên chưa phải là nguyên nhân duy nhất khiến các nam nhân hay đòi hỏi nọ kia ... chuyện đàn ông còn rắc rối nhiều...
▪ Tại sao Nhà nước không lấy gương một người cụ thể bị nhiễm HIV đến lúc bị AIDS và chết để cho dân khiếp sợ? (25/03/2004)
▪ Nếu tôi bị nhiễm HIV thì bào thai trong bụng có bị ảnh hưởng không? (25/03/2004)
▪ Anh ấy nói với cháu ở lần gặp thứ hai rằng anh bị nhiễm HIV (25/03/2004)
▪ Xin cho biết khi mới nhiễm HIV cơ thể có biểu hiện gì?". (25/03/2004)
▪ Người bị bệnh AIDS và viêm gan B nếu cắn vào người khác gây chảy máu thì có lây truyền bệnh không? (25/03/2004)
▪ Virus HIV có lây truyền qua da không? (25/03/2004)
▪ HIV có thể truyền qua đường hôn hay không (hôn sâu)? (25/03/2004)
▪ Virus HIV sống được trên kim tiêm, lưỡi dao cạo trong điều kiện thường bao lâu? (25/03/2004)
▪ Chồng bị AIDS, giao hợp không dùng bao cao su, khi gần xuất tinh mới rút ra thì có thể lây bệnh không? (25/03/2004)
▪ quan hệ tình dục với người có họcvà là con nhà lành vậy phải là tình dục an toàn không? (25/03/2004)