"5... chưa" Tại sao Luật Đất đai ban hành từ năm 2003, đến nay vẫn chưa được điều chỉnh? Tại sao lại bắt luật phải điều chỉnh theo những sai lầm, bất cập nào đấy? Chưa có những dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất mà vẫn triển khai những dự án dân cư này, khu công nghiệp nọ, là không ổn. Đó là chưa nói đến việc chúng ta không cần tính toán đầy đủ các hiệu ứng và hiệu quả, hậu quả của các quy hoạch đất đai, nên mới đào đường lên xuống hết lần này đến lượt khác, và đã có không ít những thành phố vắng người, nhiều cỏ dại. Những việc trên đây tất yếu dẫn đến việc thứ 5: Đó là không thể nào phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Đất đai thông thường là một trong những nền tảng có tính bền vững và ổn định của một nền kinh tế. Còn phải nhấn mạnh thêm rằng, không ít cuộc chiến tranh, bạo động, bị kẻ xấu lợi dụng, sự trì trệ hoặc ngay cả trong quan hệ láng giềng, thì đất đai luôn là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên xung đột và mâu thuẫn. Đất còn là cội nguồn của nước. Vậy, tại sao chúng ta lại "chưa" nhiều đến thế trong cách nghĩ và cách làm về vấn đề hệ trọng này? Cách đặt vấn đề sai không thể tìm ra lời giải đúng. Đó là nguyên tắc. Nếu thấy sai mà không giải quyết ngay, thì hậu quả chắc chắn sẽ là nghiêm trọng. |
▪ Thủ tướng chỉ thị thi hành Luật Công an nhân dân (16/06/2006)
▪ Thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (15/06/2006)
▪ Bay ở tầm thấp (15/06/2006)
▪ Vietnam Airlines: Nhiều câu hỏi chưa được giải đáp (15/06/2006)
▪ VN Airlines đã "thận trọng" khi mua 4 động cơ của PW? (14/06/2006)
▪ Sẽ cắt điện trên diện rộng (14/06/2006)
▪ Cấp bách (14/06/2006)
▪ 10 xu hướng tiêu dùng (13/06/2006)
▪ Giá vàng còn giảm thêm? (12/06/2006)
▪ Đặt lại tên, dựng lại danh (11/06/2006)