Hành trình 3 tháng trở về của tàu Cần Giờ
Các Website khác - 25/11/2005

(VietNamNet)Ngày 20/8 tàu Cần Giờ nhổ neo từ Tanzania về nước. Trên tàu có thuyền trưởng Lê Vinh Phan và 10 thủy thủ thủy đoàn.

 

Soạn: AM 630378 gửi đến 996 để nhận ảnh này

   Những hình ảnh này sẽ chỉ còn trong tiềm thức của các thủy thủ tàu Cần Giờ.


Sáng 25/11, không khí ở Sea Saigon khá nhộn nhịp. Mọi người đang chuẩn bị để đón đoàn thủy thủ trở về. Ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Sea Saigon cho PV VietNamNet biết: “Ngày 22/11 tàu Cần Giờ về đến Nha Trang và xuống hàng cho Công ty Huyndai Vinashin.

 

Do mấy ngày qua tại Nha Trang trời mưa lớn nên việc xuống hàng chậm hơn dự kiến. Thêm nữa, do hơn 1 năm tàu Cần Giờ bị bắt giữ, không được bảo dưỡng, sửa chữa nên tốc độ đã giảm hẳn...  

 

Soạn: AM 630380 gửi đến 996 để nhận ảnh này

                             Tàu Cần Giờ đang trên đường về nước.


Vì thế, lẽ ra trưa nay (25/11) tàu Cần Giờ sẽ cập cảng tại Nhà máy Công nghiệp sửa chữa tàu biển Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) nhưng hành trình bị chậm lại. Đến 10 giờ đêm nay tàu mới về đến phao số 0 ở Vũng Tàu. Trưa mai, tàu sẽ về đến TP.HCM để lên ụ sửa chữa”.

 

Soạn: AM 630382 gửi đến 996 để nhận ảnh này

                               Ngày cuối cùng trên đất  Tanzania.


Chúng tôi đã liên lạc được với anh Bùi Vĩnh Phúc Toàn (SN 1969) là máy trưởng trên tàu Cần Giờ. Anh Toàn cho biết: "Anh em trên tàu vẫn mạnh khỏe. Ai cũng nhớ nhà. Trên tàu có 5 người còn “trụ lại” sau 13 tháng bị bắt giữ làm con tin là tôi và  anh Nguyễn Thanh Hợp – máy 2; các thủy thủ là Nguyễn Quang Hưng, Phạm Gia Thành và Nguyễn Trọng Dũng".

 

Soạn: AM 630388 gửi đến 996 để nhận ảnh này

           Sau hơn một năm bị giam giữ, tàu Cần Giờ đã bị xuống cấp nặng.


Những ngày này, tâm lý anh em ai cũng mong sớm trở về với người thân. Ngày tàu cập bến Nha Trang, anh Nguyễn Thanh Hợp đã “tranh thủ” gặp được con (đang là giảng viên Đại học Thủy Sản Nha Trang).

 

Còn anh Nguyễn Quang Hưng ở Hải Phòng được vợ "nối máy" điện thoại liên lạc với bố vừa mới nằm viện ra, anh xúc động trào nước mắt... Vợ anh còn mua “tiếp tế” một thẻ điện thoại trị giá 300.000 đồng để điện thăm hỏi gia đình và bạn bè”.   

 

Soạn: AM 630390 gửi đến 996 để nhận ảnh này

                Tàu Cần Giờ sau hành trình dài đã về tới Nha Trang.


Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Sơn – Phó Tổng giám đốc Sea Saigon: “Lãnh đạo  công ty sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho thủy thủ đoàn về quê. Công ty sẽ giúp anh em vé tàu đi lại. Hiện anh em còn tiền lương từ 2 – 3 tháng và những khoản tiền khác Công ty cũng thanh toán hết trong đợt này”.

 

Được biết tiền lương của Sea Saigon trả cho thủy thủ là khá cao: thuyền trưởng 1.830 USD/tháng,  máy trưởng: 1.680USD, phó tàu và máy 2 là 1.216USD, boong 849USD, bếp trưởng 680USD.

 

  • Thái Thiện