(NLĐ)- Trưa 10-8, cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp – TPHCM đã đến một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp để khám nghiệm lại hiện trường nhằm tìm hiểu về nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông V.H.N (SN 1932, ngụ Gò Vấp) vào đêm 9-8.
Theo thông tin ban đầu, trong khi ông N. quan hệ “tình cảm” với cô nhân tình nhỏ bé của mình tên H.T.L (SN 1982, ngụ Cần Thơ) tại khách sạn trên thì bất ngờ gục xuống và miệng sùi bọt mép. Hoảng sợ cô L. chạy về nhà gọi chị mình tới và đưa ông N. vào bệnh viện, nhưng ông đã chết trước đó. Tại cơ quan công an, cô gái cho biết, hai người quan hệ với nhau đã lâu, vì ông này hay giúp đỡ cô về mặt tiền bạc, cũng như vật chất. Họ nhiều lần “tâm sự” với nhau ở khách sạn. Cô cũng cho biết mỗi lần quan hệ, ông N. thường dùng thuốc cương dương (chưa rõ loại gì) nhằm để tăng lực.
T.Nguyễn
▪ "Các anh làm thế thì chết dân"! (11/08/2005)
▪ Cấp sổ đỏ ở Xuân Mai (Hà Tây) theo... một nửa luật (10/08/2005)
▪ Rủ sinh viên kinh doanh hàng lừa (10/08/2005)
▪ Đối tượng cuối cùng ra đầu thú (10/08/2005)
▪ Nỗi niềm người tài xế taxi (10/08/2005)
▪ Niềm tin có ở mỗi người (10/08/2005)
▪ Nơi tìm lại nhân phẩm (10/08/2005)
▪ Cần tính đến hiệu quả các cuộc thi (10/08/2005)
▪ "Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng số phận" (10/08/2005)
▪ Hạ “què” lãnh án 12 tháng tù giam (11/08/2005)