![]() Bạn hãy viết thế nào để nửa trái tim kia cùng rung lên một nhịp đập với bạn, đọc xong thì nâng niu cất giữ, rồi lấy ra đọc đi đọc lại. Và cuối cùng, anh ấy cầm lấy bút, hồi âm. |
2. Thay bằng luôn luôn mở đầu với "Em/anh thương nhớ", hãy xen vào bằng những "Vua Sư tử của Sẻ nâu"... gọi nhau bằng những nickname ngộ nghĩnh là bạn thể hiện nhiều tình âu yếm. 3. Nhắc lại một vài điều làm cho bạn cảm động, bạn vui, bạn hy vọng... ở thư trước mà người ấy đã gửi cho bạn là bạn muốn nói rằng: "Mỗi điều em/anh nói với em/anh đều quan trọng và không thể nào quên". 4. Luôn dựa vào lá thư gần nhất mà bạn nhận được từ người ấy, để hỏi thăm về chàng/nàng, những người thân, bạn bè... bằng những câu càng cụ thể càng tốt. Ví dụ: "Anh nói mẹ anh ốm, vậy nay đã đỡ chưa? Có cần em giúp gì không?". 5. Cho người ấy biết tin tức của bạn, thật cụ thể và không khô khan như một bản tin. Đừng bao giờ quên điều người ấy quan tâm trước hết: Cảm xúc của bạn như thế nào trước những sự việc đó? Và có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người? 6. Hãy chơi trò chơi "xây dựng gia đình" với nhau. Qua mỗi bức thư, cả hai cùng "thiết kế" một đám cưới, một mái nhà, những đứa con... Như vậy, mỗi lá thư là một bước phát triển mới của "dự án" mà ai cũng trông mong được đọc và viết ra. 7. Cuối thư, đừng cho là những lời sáo rỗng nếu bạn viết: "Tạm biệt anh. Em yêu anh, hơn tất thảy, mãi mãi. Gửi đến anh nụ hôn thương nhớ của em. Nhớ hồi âm sớm cho em, mỗi dòng chữ của anh là một niềm vui của em". Dù nội dung trên có lặp lại ở mỗi lá thư, thì người ấy vẫn thèm đọc nhiều hơn nữa. 8. Một bức thư tình có văn phong bay bướm, tả đủ phong hoa tuyết nguyệt không phải là hay. Chữ "hay" thuộc về những bức thư thể hiện được tình cảm chân thành và nồng nàn đến người nhận và bộc lộ được tâm hồn, tính cách của người gửi. 9. Mục đích cuối cùng của thư tình là nuôi dưỡng và bồi đắp tình yêu của hai người. Bởi vậy, đừng viết những lá thư ngắn ngủn với lời hạ bút: "Thôi ý ngắn tình dài". Trái tim không chấp nhận điều đó, nếu quả thật tình dài thì ý cũng phải dài. 10. Chọn cho mình một mẫu phong bì đẹp và độc đáo, như một quy ước riêng để vừa mới nhìn thấy phong bì ấy thôi là tim chàng/nàng đã loạn lên rồi. Theo Văn Hoá Thông Tin |
▪ Khi chàng quá hấp dẫn (15/12/2004)
▪ Hiểu trái tim chàng! (15/12/2004)
▪ Chàng ''ngại'' chăn gối hay chàng chán em? (14/12/2004)
▪ Chàng không muốn cưới (14/12/2004)
▪ Lấp chỗ trống (13/12/2004)
▪ Ngại yêu (13/12/2004)
▪ Tình yêu với Internet (10/12/2004)
▪ Không phải em không biết điều bí mật của anh (09/12/2004)
▪ Làm thế nào để trở thành một chú rể hoàn hảo? (09/12/2004)
▪ Vì sao các chàng không thấy mình mắc lỗi nhưng vẫn ''mất điểm''? (08/12/2004)