Âm mưu khủng bố mới ở nước Mỹ
Các Website khác - 26/06/2006

Âm mưu khủng bố mới ở nước Mỹ

Làm nổ tung tháp Sears ở thành phố Chicago và tấn công văn phòng của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) tại Miami - đó là cáo buộc của nhà chức trách Mỹ đối với một nhóm thanh niên da màu.

Họ gồm 5 người Mỹ, 2 người Haiti, tuổi từ 22 đến 32, vừa bị bắt giữ hôm 22.6 tại một nhà kho ở Miami (bang Florida, Mỹ).

FBI cáo buộc những người này đang định phát động một cuộc chiến toàn cục nhằm vào nước Mỹ. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị phá vỡ ngay từ trong trứng.

Tổng chưởng lý Mỹ Alberto Gonzales cho biết, đây là một nhóm khủng bố "tự đào tạo" do ảnh hưởng của các thông điệp thánh chiến Hồi giáo. Nhóm này không có mối liên hệ gì với Al-Qaeda, nhưng không vì thế mà chúng ít nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, hôm 24.6, gia đình của những người này đã bác bỏ cáo buộc với thân nhân của mình. Marlene Phanor - chị gái của nghi phạm Stanley Grant Phanor, cho rằng họ đã bị gán tội khủng bố một cách không công bằng và họ chỉ là nạn nhân của trò phao tin đồn nhảm kiểu Mỹ.
Theo cô Phanor, thực ra họ là một nhóm tôn giáo nhỏ và thường có những hoạt động trợ giúp cộng đồng.

AP cho biết, nhóm "khủng bố" này không có thuốc nổ, không có quỹ hoạt động. "Liên hệ" duy nhất của nhóm này là thông qua một người đưa tin mật của FBI cài vào, mà Narseal Batiste - trưởng nhóm nghĩ là người của Al-Qaeda sang giúp xây dựng "quân đội để phát động thánh chiến".

Batiste đã nói với nhân viên này rằng, anh ta và người của anh ta muốn Al-Qaeda giúp đỡ đào tạo và dự định phát động một cuộc chiến tranh chống lại nước Mỹ để "tiêu diệt tất cả những gì xấu xa". Song, một nhân viên FBI cũng nhận xét, nhóm này thiên về tinh thần hơn là về hành động.

M.Y (Theo BBC, AP)