Chung kết Cúp UEFA: Lần đầu tiên Sevilla đoạt Cup Châu Âu * Middelsbrough-Sevilla: 0-4 (LĐĐT) Rạng sáng nay (11.5), Middelsbrough đã không có cú lội ngược dòng ngoạn mục nào trong trận chung kết Cúp UEFA gặp Sevilla. Liên tiếp bị ghi tới 4 bàn và không ghi được dù chỉ một bàn danh dự, Middelsbrough đã buộc phải chấp nhận thua trắng trong trận đấu quyết định cuối mùa giải và nhìn các cầu thủ Sevilla lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường Châu Âu. Fredi Kanoute vui mừng đón nhận Phút 26, Alves câu bóng từ biên phải như đặt cho Fabiano bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Mark Schwarzer, mở tỉ số cho trận chung kết. 3 phút sau, Adriano Correia dứt điểm vọt xà làm CĐV Middlesbrough phải thót tim. Middlesbrough vẫn thi đấu như hình ảnh của họ trong hai lượt trận trước: xuất phát chậm chạp và để đối phương dẫn bàn. Thế nhưng khác với những lần trước, lần này họ đã không thể gượng dậy sau những pha liên tục áp sát của đối phương. Sang hiệp 2, HLV McClaren rút Morisson ra sân để chuyển sang sơ đồ 3 tiền đạo với sự xuất hiện của "gà son" Maccarone. Bên phía Sevilla, Kanoute vào thay Saviola chơi không hiệu quả. Tuy nhiên, những nỗ lực của các học trò của ông McClaren cũng chỉ dừng lại ở cú hỏng ăn đáng tiếc của Mark Viduka khi anh dứt điểm vào đúng vị trí của thủ thành Palop. Phút 78, Middlesbrough đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2, trước sự vui mừng đến tột độ của CĐV đến từ xứ "bò tót". Maresca lao vào đá bồi sau cú dứt điểm của Kanoute bị thủ thành Schwarzer đẩy ra. Phút 84, tỉ số đã là 3-0 cho đại diện xứ Andalucia. Lại là Maresca, lần này thì anh có một cú vôlê tuyệt đẹp trên mép vạch 16m50. Sau bàn thua này, các học trò của HLV McCLaren gần như buông xuôi và một phút trước khi hết giờ, họ nhận bàn thua thứ tư, sau pha dứt điểm khéo léo của Kanoute. Thua trận 0-4, thày trò McCLaren đành ngậm ngùi nhìn đối thủ đến từ xứ Andalucia nâng cao chiếc Cup Châu Âu đầu tiên trong lịch sử 100 năm tồn tại và phát triển, và cũng chấm dứt luôn cơn khát danh hiệu kéo dài gần 60 năm kể từ lần đoạt Cup Nhà vua năm 1948 của Sevilla. Đội hình hai đội: Middlesbrough: Schwarzer, Parnaby, Riggott, Southgate, Queudrue (Yakubu 70), Morrison (Maccarone 45), Rochemback, Boateng, Downing, Viduka (Cattermole 85), Hasselbaink. Thẻ vàng: Rochemback. Sevilla: Palop, Daniel, Javi Navarro, Escude, David, Navas, Marti, Maresca, Adriano Correia (Puerta 85), Luis Fabiano (Renato 73), Saviola (Kanoute 45). Thẻ vàng: Daniel, Escude, Maresca. Bàn thắng: Luis Fabiano 26, Maresca 78, 84, Kanoute 89. Khán giả: 36.500 Trọng tài: Herbert Fandel (Đức). |
▪ Cá cược bóng đá: Tăng tốc, nhưng thận trọng (10/05/2006)
▪ Đội tuyển Anh: "Canh bạc" tìm Rooney mới (10/05/2006)
▪ HLV Hiddink dựa vào những cựu binh (11/05/2006)
▪ HN - ACB giành 3 danh hiệu tháng 4 (11/05/2006)
▪ Ghế nóng! (10/05/2006)
▪ Vẫn chỉ... học hỏi (11/05/2006)
▪ Barthez trở lại (11/05/2006)
▪ TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc Đại hội thể thao Tập đoàn Dệt may Việt Nam (09/05/2006)
▪ Cá cược thể thao hợp pháp có thể mang về hàng triệu USD (09/05/2006)
▪ Tiếp tục triệu tập 3 cầu thủ U.23 VN (09/05/2006)