Dân Anh phớt tỉnh?
Trận thắng 1-0 trước Paraguay hôm 10.6 được dân Anh đón tiếp với thái độ... thờ ơ như chuyện thường ngày ở huyện. Trận thắng 2-0 trước Trinidad & Tobago diễn ra ồn ào hơn... trong quán bar. Cổ động viên vẫn phớt tỉnh như thói quen của dân Anh. Trận hoà 2-2 với Thụy Điển tuy làm phật lòng người hâm mộ nhưng có vẻ như người Anh đã biết trước và chấp nhận một kết quả hoà. Cổ động viên lại phớt tỉnh. Sự thật thì dân Anh không hề phớt tỉnh như vậy. Bằng chứng là từ trước World Cup cả mấy tuần, hầu hết xe cộ đều được dân Anh trang trí thêm lá cờ trắng có chữ thập đỏ. Nhà ai có cờ thì treo rất trang trọng. Các cửa hàng thể thao thì tung ra bộ quần áo của đội tuyển, cờ, mũ nón, băngrôn. Bắt đầu từ trận đấu thứ hai, tôi quyết tâm phải thưởng thức cái không khí của CĐV Anh. Một quán bar rộng rãi ngay trung tâm được chọn làm điểm đầu tiên và tôi đã không lầm. Mọi người hoan hô, huýt sáo và phấn khích cực độ khi hai đội ra sân. Cổ động viên giữ được vẻ bình thản đến phút thứ 70 thì sốt ruột khi hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Chai lọ, ly bia liên tục bị đập vỡ để rồi cùng vỡ oà tại phút 83 khi đội Anh mở tỉ số. Trận đấu đầy tranh cãi với Thụy Điển mở màn bằng sự hân hoan và kết thúc trong bực tức. Ai cũng thông cảm với thái độ của Rooney khi anh bị thay ra ở phút 69 và mỉa mai ông Eriksson khi bào chữa cho động tác thay người là nhằm bảo vệ sức khoẻ cho Rooney. Hôm qua, cú đá phạt tuyệt vời của thủ quân Beckham đã làm nổ tung bầu không khí. Tôi nhận ra vài người kịp lấy ra biên lai của William Hill, hôn nó thắm thiết và kêu to "Come on, Beck". Hoá ra, họ đặt cược Beckham ghi bàn với tỉ lệ 2/11... Theo dòng người đổ ra Trafagar Square, trung tâm của London, tôi được chứng kiến màn ăn mừng của một vài fans đáng yêu. Không đập phá, không đua xe mà chủ yếu là hò hét, ca hát và ngâm mình vào hồ nước dưới cái oi nóng của mùa hè. Đội Anh đã vào đến tứ kết. Người dân Anh rất khát khao đòi lại món nợ trước ông Scolari và Bồ Đào Nha. Không khí ở Anh trận đấu tới chắc hẳn rất sôi động. Và tôi - một người xa lạ - lại muốn hoà mình vào... |
▪ Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh: Anh sẽ dừng chân ở tứ kết (27/06/2006)
▪ Bên lề ngày 27.06.2006 (27/06/2006)
▪ Italia - Australia: Cân não (26/06/2006)
▪ Trước 2 trận đấu vòng 1/8 đêm nay: C'est la vie... (27/06/2006)
▪ World Cup và thế giới (26/06/2006)
▪ Bên lề ngày 26.06.2006 (26/06/2006)
▪ Bình luận: Hai mặt (26/06/2006)
▪ Nhân mưa tuyết, Khổng Minh úp chiến xa Khương - Giữa trời quang, xe tăng Đức ngập tràn Thụy Điển (26/06/2006)
▪ Nhân mưa tuyết, Khổng Minh úp chiến xa Khương - Giữa trời quang, xe tăng Đức ngập tràn Thụy Điển (26/06/2006)
▪ "Berlin, Berlin, chúng ta đang đến đây!" (26/06/2006)