Dù chỉ là một trận giao hữu quốc tế nhưng cuộc đọ sức giữa hai “ông lớn” bậc nhất của làng bóng đá thế giới này thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Đại diện cho hai trường phái bóng đá khác hẳn nhau nên những lần đối đầu giữa Brazil và Italia luôn được xếp vào hàng “kinh điển” và rất đáng chờ đợi.
Robinho và Elano mang về chiến thắng cho Brazil
Tại Emirates đêm qua, hai đội bóng đã cống hiến một màn trình diễn khá cởi mở và cân bằng, mà chiến thắng cuối cùng thuộc về các “vũ công Samba” nhờ tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn.
Tuy nhiên, sự khác biệt lại đến từ… nước Anh khi bộ đôi đang chơi cho Manchester City, Elano (13’) và Robinho (26’) cùng nhau lập công mang về chiến thắng cho Brazil. Trận thua này cũng khiến Marcello Lippi phải chấm dứt mạch 31 trận bất bại của mình cùng Azzuzzi.
Italia xuất phát với sơ đồ 4-3-2-1, với Gilardino đảm nhận vai trò trung phong cắm và được hỗ trợ bởi Di Natale và Pepe ở hai bên cánh. Bên phía
Azzuzzi nhập cuộc khá chủ động và tưởng như đã có bàn mở tỷ số cho các nhà ĐKVĐ thế giới ở ngay phút 4, sau khi Grosso dứt điểm tung lưới
Italia không thể ngăn cản các "vũ công Samba"
Trận đấu tiếp tục diễn ra cởi mở và chỉ chưa đầy 10 phút sau, tới lượt Brazil có pha đáp trả, nhưng là bằng một bàn thắng! Pha phối hợp đẹp mắt giữa Ronaldinho, Elano và Melo đã tạo cơ hội để tiền vệ đang chơi cho “Man xanh” đánh bại thủ thành Buffon bằng pha dứt điểm sắc lẹm. 1-0 và
Bị thủng lưới khá sớm nhưng Italia không chút lúng túng mà vẫn bình tĩnh tổ chức các đợt lên bóng đa dạng với sự cơ động của Di Natale và Pepe ở hai cánh. Tuy nhiên,
Chiến thuật đó phát huy tối đa hiệu quả khi Selecao có trong đội hình mẫu cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo như Robinho. Phút 26, cựu tiền đạo Real Madrid này có một màn solo ngoạn mục đi bóng qua hai hậu vệ Italia rồi tung cú sút chìm vào góc xa khiến Buffon bó tay, nhân đôi cách biệt cho Brazil.
Dù rất nỗ lực dâng cao đội hình và đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng cho tới khi kết thúc hiệp 1, đội bóng xứ sở mỳ ống hầu như không tạo được thêm tình huống nguy hiểm nào trước cầu môn Julio Cesar, ngoại trừ cú sút xa của De Rossi bị thủ thành đang chơi cho Inter hóa giải.
Luca Toni (trái) rất nỗ lực nhưng không thể lập công cho Italia
Sau giờ nghỉ, HLV Lippi có một loạt sự thay đổi khi đưa Perrotta, Rossi, Camoranesi và Toni vào sân. Thế trận có phần trở nên sáng sủa hơn với Azzuzzi khi các miếng tấn công của họ trở nên biến hóa hơn, nhưng hiệu quả vẫn là điều mà các học trò của Lippi còn thiếu.
Phút 65, thêm một lần các cầu thủ Italia đưa được bóng vào lưới
Phút 82, Giuseppe Rossi phối hợp cùng Zambrotta rồi tạt bóng vào vòng cấm để Toni dứt điểm rất nhanh nhưng vẫn không thể vượt qua đôi bàn tay nhựa của thủ thành Cesar. Nỗ lực cuối cùng của Toni ít phút sau đó cũng không mang lại hiệu quả trước sự xuất sắc của “người gác đền” bên phía Brazil và Italia buộc phải chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc.
Italia: Buffon - Zambrotta, Legrottaglie, Cannavaro, Grosso - Pirlo (Dossena 74'), De Rossi (Aquilani 58'), Montolivo (Camoranesi 46') - Di Natale (Perrotta 46'), , Pepe (Toni 46') - Gilardino (Rossi 46').
Theo Dan Tri
▪ Giải cứu 8 phụ nữ bị lừa bán (11/02/2009)
▪ Top 10 nữ CĐV khêu gợi nhất (11/02/2009)
▪ 5 vụ sa thải HLV gây chấn động thế giới (11/02/2009)
▪ CLB Bóng đá TPHCM: Báo động đỏ và nỗi lo của "Tuấn nhím" (11/02/2009)
▪ Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh tuần qua (11/02/2009)
▪ Khủng hoảng ở Chelsea, Scolari không có lỗi? (11/02/2009)
▪ Thể Công khó hoàn thành giấc mộng xưng “Vương” (11/02/2009)
▪ Real vay 70 triệu euro để mua Ronaldo (11/02/2009)
▪ Scolari 'chết' vì học trò tạo phản (11/02/2009)
▪ Adebayor ẵm giải ''Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi'' (11/02/2009)