Những cái nhất của Champions League giữa tuần này
Các Website khác - 10/11/2007

Một vòng đấu gặt hái những bàn thắng đẹp, có một vài sai lầm ngớ ngẩn, và đáng chú ý là kỷ lục mới cho Liverpool.

Bàn thắng đẹp nhất - Tarik Sektioui (Porto)

Cầu thủ người Marốc chỉ được Porto đưa vào danh sách đá chính do đội trưởng Lucho Gonzalez bị chấn thương, nhưng chính anh đã để lại dấu ấn đẹp nhất với pha solo ngoạn mục, góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-1 trước Marseille. Sau khi nhận được bóng ở phần sân nhà, Sektioui đi bóng qua hai tiền vệ để hướng thẳng vào trung lộ, rồi đột phá như một mũi tên bỏ lại hai hậu vệ, trước khi đánh bại nốt thủ môn và dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số cho đội nhà.

Cầu thủ hay nhất - Zlatan Ibrahimovic (Inter)

Sau khi bị CSKA Moscow dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 30 phút, Inter cần một phép màu để có thể lội ngược dòng. Và họ đã tìm được nó trong màn trình diễn tuyệt vời của tuyển thủ Thụy Điển. Ibrahimovic đã ghi hai bàn, trong đó có một cú sút xa hoàn hảo từ ngoài vòng cấm. Ngoài ra, cầu thủ này còn gián tiếp giúp Cambiasso lập công, đưa Inter thắng ngược 4-2 thuyết phục.

"Số 8" của Inter không còn là cậu bé thất thường.

Sai lầm tệ hại nhất - Philippe Mexes (Roma)

Trong trận làm khách được hứa hẹn nhiều chông gai, trên sân của Sporting Lisbon, đội bóng Italy đã có lợi thế lớn khi Casetti mở tỷ số ngay ở phút 4. Nhưng Mexes đã xóa sạch công sức của đồng đội bằng một pha "cứu bóng" quá nhiệt tình. Trong tình huống cản phá đường chuyền chéo của đối phương, lẽ ra hậu vệ người Pháp phải nhường cho thủ môn Doni. Nhưng thay vì làm vậy, cầu thủ này lại "nhẹ nhàng" phá bóng tới chân Liedson. Và nhiệm vụ của tiền đạo đối phương trở nên quá đơn giản khi trước mặt chỉ còn lại khung thành trống.

Đường chuyền ngoạn mục nhất - Nani (MU)

Sau khi gia nhập sân Old Trafford, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha được xem là tương lai của đội bóng áo đỏ thành Manchester. Song thậm chí, Nani còn làm giới hâm mộ thán phục hơn khi nhanh chóng trở thành một trong những học trò "cưng" của Sir Alex, và pha tạt bóng trong trận thắng Dynamo Kiev (4-0) là một minh chứng.

Có bóng bên cánh phải, tiền vệ 20 tuổi đã chuyền như đặt từ khoảng cách gần 40 m vào cấm địa, giúp Rooney ghi được một trong những bàn dễ nhất kể từ đầu sự nghiệp.

Đôi chân của Nani ngày càng trở nên đắt giá hơn.

Trận đấu ấn tượng nhất: Liverpool - Besiktas

Sau 3 trận chưa biết đến mùi chiến thắng, trong đó có thất bại hổ thẹn 1-2 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hai tuần, Liverpool đã ở thế chông chênh trên bờ vực thẳm. Nhưng như một chiếc lò xo bị dồn nèn, nhà vô địch Champions League 2005 và á quân 2007 đã "bật" ra đầy mạnh mẽ và nạn nhân đáng thương là Besiktas. Trong chiến thắng 8-0 hoành tráng, lập kỷ lục ghi bàn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, tiền vệ Benayoun góp một hat-trick, Crouch và Babel lập cú đúp, bàn còn lại do công đội trưởng Gerrard.

Đội hình tiêu biểu của lượt đấu thứ tư.

Thùy Dương

Theo VnExpress