Trước đối thủ mạnh hơn hẳn đến từ Australia, các cầu thủ U-19 VN đã không thể gây bất ngờ, chấp nhận thua trắng 2 bàn...
Chấn thương của các trụ cột như Danh Ngọc, Đình Hiệp... khiến HLV Nguyễn Mạnh Cường không thể có được đội hình mạnh nhất ở trận đầu ra quân gặp U-19 Australia.
Trong khi đó, với đội hình mạnh nhất của mình cùng thể hình, thể lực vượt trội đội khách đã là người làm chủ thế trận trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Thế nhưng trong suốt 45 phút đầu tiên, trước lối chơi đeo bám quyết liệt của đội chủ nhà, các cầu thủ trẻ đến từ Australia đã không thể làm được gì hơn ngoài 1 vài pha bóng uy hiếp khung thành đội chủ nhà.
Đội chủ nhà cũng không khá hơn đối phương là mấy, bởi trong hầu hết thời gian của hiệp 1, các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Cường chỉ tạo được 2 cơ hội nguy hiểm nhưng Hồng Việt và Mạnh Dũng lại kết thúc quá hiền nên thủ thành đội bạn dễ dàng hoá giải.
![]() |
Dù khá nỗ lực, nhưng các cầu thủ U19 VN (áo đỏ) cũng không tránh khỏi trận thua trước đối thủ mạnh hơn U19 Australia (áo vàng). Ảnh: Gia Khánh |
Ở trận này, dù vẫn còn những nhà vô địch U-20 ĐNÁ trong đội hình như Tấn Đạt, Ngọc Anh, Hồng Việt, Văn Bình, Đức Nhân… nhưng người xem vẫn không thấy được lối chơi xông xáo như cách mà họ thể hiện cách đây vài tháng.
Có lẽ trong thời gian tập trung cho giải đấu này, các cầu thủ trụ cột của đội đã chinh chiến qua giải U-21 báo Thanh Niên và U-21 Quốc tế nên đã không có được thể lực cao nhất. Điều này lý giải cho lối chơi thiếu lửa của đoàn quân HLV Nguyễn Mạnh Cường.
Do đó, sang hiệp 2, trời sân ướt và trơn nên các cầu thủ chủ nhà lại càng tỏ ra "đuối" từ những pha lên bóng nhanh của đối phương. Và chỉ vài phút sau khi hiệp đấu thứ 2 bắt đầu, khung thành của đội chủ nhà đã phải chịu sóng gió.
Phút 51, từ một pha tấn công không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn Thành Nam đã bỏ khung thành ra xa và phá hụt bóng, hậu vệ Chí Huynh cũng chần chừ phá bóng để tiền đạo Minniecon cướp được bóng và sút xa từ cự ly ngoài vòng cấm. Nhưng rất may cho Việt Nam là cú sút của tiền đạo này lại đi vọt xa khi khung thành bỏ trống.
Từ pha bóng này, thủ môn Thành Nam có phần bị khớp và anh liên tiếp ra vào đón bóng lộp chộp, thiếu chính xác. Phút 53, U-19 Australia lại bỏ lỡ thêm một cơ may khác khi tiền vệ Holland sút xa từ khoảng cách 17m, bóng dội xà.
Trong thế trận đang bị đối phương ép sân, HLV Nguyễn Mạnh Cường bất ngờ tung cặp tiền đạo Danh Ngọc và Đình Hiệp vào sân để tạo thế trận tấn công đối trọng với đối phương. Tuy nhiên, khi mà hai tiền đạo này chưa bắt nhịp được với lối chơi của toàn đội thì lưới của đội chủ nhà đã rung lên.
Từ quả ném biên bên cánh trái, bóng được ném thẳng vào vòng cấm, Minniecon đánh đầu ngược ra sau để tiền vệ Holland đánh đầu nối cho Nichols đánh đầu qua tay thủ môn Thành Nam mở tỉ số 1-0 ở phút 73.
Sau bàn thua, đội Việt Nam cũng có cơ hội gỡ hoà nhưng rất tiếc trong tư thế đối mặt thủ môn đối phương ngay sau đó vài phút Đình Hiệp lại xử lý vụng về để thủ môn đội bạn bắt gọn bóng.
Phút 79, khó khăn lại tiếp tục dồn đội chủ nhà vào chân tường khi hậu vệ Nguyễn Văn Nam nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha chơi xấu đối phương. Tuy nhiên, sau đó, phía đội bạn, tiền đạo Elas cũng liên tiếp nhận 2 thẻ vàng.
Dù cùng thi đấu với 10 người nhưng do thua kém hẳn về thể lực, các cầu thủ Việt Nam càng về cuối trận càng tỏ ra đuối và đó là lý do chính khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Mạnh Cường phải nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 86 từ quả đánh đầu của tiền đạo Cernak sau đường chuyền chính xác của Lujic.
Sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết: “Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên do đội bạn vượt trội về thể hình nên chúng ta không sao chống chọi được các pha bóng bổng của đối phương. Trận tới gặp Indonesia chúng tôi sẽ có sự thay đổi để thi đấu tốt hơn”.
Thất bại 0-2 trước U-19 Australia xem ra cơ hội đoạt vé vào VCK của U-19 VN là khá khó khăn, nhất là khi ở trận đấu thứ 2 U-19 Hàn Quốc đã đả bại U19 Indonesia với tỉ số 3-0 để duy trì vị trí nhất bảng.
▪ Gattuso lần thứ hai được "lên chức"! (09/11/2007)
▪ Người Anh lên tiếng (09/11/2007)
▪ Juventus muốn có Van Der Vaart (09/11/2007)
▪ Chủ nhà Thái Lan phải nhượng bộ! (09/11/2007)
▪ Vòng bảng UEFA: Thất vọng hùm xám (09/11/2007)
▪ Vùng lên khi ở chân tường (08/11/2007)
▪ Ben Arfa: Niềm tin của chúng tôi đã trở lại (08/11/2007)
▪ Cúp TH Bình Dương 2007: Nhiều hứa hẹn! (08/11/2007)
▪ M.U tiến vào vòng knock-out, Roma tuột mất chiến thắng (08/11/2007)
▪ Barca thắng dễ (08/11/2007)