Thắng ngược U.23 Malaysia 2-1, U.23 Việt Nam tranh huy chương vàng với U.23 Thái Lan Nín thở vào chung kết * Bùng nổ ở hành lang trái. * HLV A.Riedl: Một số vị trí chơi chưa thực sự hết sức. * Cổ động viên cả nước xuống đường. * Không giành thêm HCV, nhưng đoàn Việt Nam vẫn đứng thứ hai trong bảng tổng sắp. * 18 giờ chiều nay, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam sẽ bảo vệ chức vô địch. * Văn Quyến - Công Vinh ghi 2 bàn ở các phút 39 và 56, giúp U.23 VN lội ngược dòng thành công.
Trong cái thế "kèo trên", Việt Nam lại bị động với bài pressing từ giữa sân mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của thầy trò ông Bin Bakar. Một trận bán kết mà các tuyển thủ Việt Nam nín thở vào chung kết, trước lối chơi hừng hực lửa và bắt bài rất giỏi của Malaysia. HLV Bakar đã thực hiện đúng lời hứa, đó là phá lối chơi sở trường Việt Nam, sau đó mới tính đến chuyện ghi bàn. Và thực sự họ không khó để phá những miếng đánh sở trường ấy, bắt đầu từ việc phá nát khu trung tuyến bằng một lối đá pressing mạnh mẽ ngay từ giữa sân. Khi mà ba tuyến của Việt Nam bị chia cắt bởi một khu trung tuyến dày đặc và quyết liệt của người Mã thì những bài phản công trực diện chỉ còn là yếu tố thời gian. Khi mà trung tuyến đối phương bị đánh bể thì người Mã lại ung dung chơi một thế trận đôi công, thay cho sự nhẫn nhịn thường thấy để rình rập vào những sơ hở. Các học trò ông Riedl tối qua đã không thể nhập cuộc nhanh như người Mã vào trận - không thăm dò và kiên trì thực hiện từng phương án lẫn từng miếng đánh. Tôi không cho rằng Việt Nam chủ quan, mà nghiêng nhiều về cái tâm lý nặng nề của một đối thủ "kèo trên" nhưng sớm bị miếng đánh trực diện của đối phương. May mà Việt Nam hôm qua có một Quốc Anh chơi thật xuất thần ở biên trái. Khi mà nhiều vị trí còn hoang mang trước miếng đánh của người Mã, thì một mình Quốc Anh cày ải giật tốc độ và đảo người làm gãy cả hàng thủ Malaysia. Phút 39, hai cú đảo người, hai lần đổi hướng bóng đột ngột để rồi kết thúc bằng một cú sút bật cột của Quốc Anh, để Văn Quyến đệm bóng vào lưới trống ghi bàn chính là nút thắt cho một cuộc hồi sinh của các tuyển thủ Việt Nam. Thế trận lẽ ra là của ta, nhưng cuối cùng đã trở nên của người Mã. Cái hơn của các học trò ông Riedl chiều qua là hơn một bàn thắng, chứ chưa phải là hơn một thế trận như tất cả đều dự đoán Malaysia nhường trận địa và chỉ đá phản công. Cảm ơn những phút xuất thần của Quốc Anh và cảm ơn đường chuyền độc vào thời điểm quyết định của Tài Em để Công Vinh lập công, với vai trò của người quyết định trận đấu ở phút 56. Cuối cùng thì chúng ta đã vào chung kết, dù phải nín thở để vượt qua người Mã chơi hơn hẳn những gì chúng ta tính. Cái khó bây giờ là một ngày nữa, liệu có giúp các tuyển thủ Việt Nam tiêu hoá được một trận bán kết nghẹt thở ngoài sự tiên liệu. Vào chung kết, nhưng dưới con mắt của những nhà chuyên môn thì vẫn còn nhiều điều phải bận tâm, nhất là cái biểu đồ đi xuống sau bước nhảy tam cấp. Cầu cho trận chung kết sẽ thanh thoát, chứ không như hôm qua phải nín thở để qua mặt "kèo dưới". Nguyễn Nguyên |
▪ Cả nước xuống đường ăn mừng (03/12/2005)
▪ Trước trận chung kết bóng đá nam: Cơ hội chia đều (03/12/2005)
▪ Bùng nổ ở hành lang trái (03/12/2005)
▪ U.23 Việt Nam vững tin vào chiến thắng (02/12/2005)
▪ Thắng U.23 Indonesia 3-1, U.23 Thái Lan vào chung kết (02/12/2005)
▪ Bóng đá nữ Việt Nam lập hat-trick vàng? (02/12/2005)
▪ Bên lề SEA Games 23 ngày 1.12 (02/12/2005)
▪ Cú nước rút thần tốc của Mai Công Hiếu (02/12/2005)
▪ Hối hận muộn màng (02/12/2005)
▪ Nhẫn... (02/12/2005)