Phong độ chói sáng của bộ ba: Ronaldinho, Thierry Henry và Lionel Messi đã giúp Barcelona dễ dàng giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước đại diện đến từ Scotland, Rangers. Trong khi đó MU và Arsenal cũng đã sớm giành vé...
Trở lại với những diễn biến chính trên sân Nou Camp. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng của mình, Barcelona đã vào trận với một quyết tâm rất cao và điều đó được thể hiện qua lối chơi tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Eric Braamhaar.
Phút 6, Barcelona có cơ hội nguy hiểm đầu tiên và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng. Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh trái, Ronaldinho thực hiện được chuyền loại toàn bộ hàng phòng ngự Rangers cho Lionel Messi bằng xuống dứt điểm, và chính từ pha đánh đầu của tiền đạo này, Thierry Henry đã băng vào đệm bóng cận thành đưa Barcelona vượt lên dẫn trước 1-0.
![]() |
Bộ ba của Barca chơi rất hay trong trận đấu này. |
Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Barcelona càng thi đấu càng hưng phấn và họ đã liên tục dồn ép các cầu thủ đội khách bằng những pha tấn công rất đa dạng của mình.
Phút 16, Andres Iniesta có cơ hội rất tốt để nới rộng cách biệt cho Barcelona sau tình huống đột phá của Messi, nhưng đáng tiếc pha sửa bóng ngay rìa vòng cấm của tiền vệ này đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Những phút sau đó, Barcelona vẫn là đội làm chủ hoàn toàn thế trận và Ronaldinho, Xavi, Messi... đều lần lược có cơ hội để nới rộng tỷ số trận đấu nhưng đáng tiếc họ đã không tận dụng được. Tuy nhiên, với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, các CĐV Barcelona cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng thứ 2.
Phút 43, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Ronaldinho phối hợp bật tường với Messi loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Rangers. Mặc dù pha dứt điểm sau đó của tiền đạo người Brazil không thắng được thủ thành Allan McGregor, nhưng chính từ tình huống dội ngược trở ra, Messi đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona với một pha đệm bóng cận thành.
Diễn biến của hiệp 2 cũng diễn ra tương tự như trong hiệp 1 với ưu thế nghiên hẳn về phía các cầu thủ Barcelona. Tuy nhiên, nếu như ở hiệp 1 các chân sút của Barcelona còn 2 lần đưa được bóng vào lưới thủ thành McGregor thì ở hiệp 2 họ lại hoàn toàn bế tắc, dù rằng các cơ hội được tạo ra không ít.
Dù không ghi thêm được bàn thắng nhưng chiến thắng 2-0 cũng quá đủ khiến các cầu thủ Barcelona hài lòng, bởi kết quả này không chỉ giúp họ tiếp tục duy trì mạch trận bất bại của mình, mà 3 điểm giành được trong trận đấu này cũng đã giúp họ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng E (với 10 điểm), và qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu giành vé đi tiếp vào vòng đấu knock-out.
Đội hình ra sân của 2 đội:
Barcelona: 1-Victor Valdes; 5-Carles Puyol, 21-Lilian Thuram, 3-Gabriel Milito, 22-Eric Abidal; 6-Xavi, 24-Yaya Toure, 8-Andres Iniesta; 19-Lionel Messi, 10-Ronaldinho, 14-Thierry Henry
Rangers: 1-Allan McGregor; 2-Alan Hutton, 3-David Weir, 5-Sasa Papac, 24-Carlos Cuellar; 6-Barry Ferguson, 7-Brahim Hemdani, 27-Lee McCulloch, 11-Charles Adam; 20-Damarcus Beasley, 29-Daniel Cousin
Trận đấu còn lại của bảng của bảng E Lyon đã có chiến thắng ấn tượng trước Stuttgart với tỉ số 4-2.
▪ Vùng lên khi ở chân tường (08/11/2007)
▪ Ben Arfa: Niềm tin của chúng tôi đã trở lại (08/11/2007)
▪ Cúp TH Bình Dương 2007: Nhiều hứa hẹn! (08/11/2007)
▪ M.U tiến vào vòng knock-out, Roma tuột mất chiến thắng (08/11/2007)
▪ Chelsea hút chết trên đất Đức (07/11/2007)
▪ Milan thăng hoa cùng Pippo (07/11/2007)
▪ VL U19 châu Á : Hàn Quốc, Australia ra quân thắng lợi (07/11/2007)
▪ Olympiacos - Real Madrid: 0 - 0, Dấu ấn của thủ môn! (07/11/2007)
▪ Đội Việt Nam gặp khó tại vòng loại U19 châu Á (07/11/2007)
▪ "Hủy diệt" Besiktas, Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng (07/11/2007)