Sau hàng loạt những bất ngờ xảy ra ở vòng đấu bảng đầu tiên, người ta tiếp tục lại thấy những bất ngờ tương tự ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng UEFA Cup mùa giải năm nay. Loạt trận mà khá nhiều các đôị bóng được đánh giá cao hơn nhưng lại thể hiện phong độ thất vọng...
Ở lượt trận trước, cú shock lớn nhất mang tên Tottenham của nước Anh khi đội bóng này bị một Getafe nhỏ bé đến từ Tây Ban Nha hạ đo ván ngay trên thánh địa White Hart Lane, trong khi đội bóng đang thăng hoa ở La Liga Villareal cũng đành chia điểm với đội bóng của Italia, Fiorentina trong một thế trận mà họ được đánh giá là trội hơn…
Tuy nhiên lượt trận đêm qua lại chứng kiến những bất ngờ đến từ các đội bóng từ nước Đức, Nuremberg bị Everton đánh bại với hai bàn không gỡ trong khi Bayern Munich lại có trận hòa thất vọng trước Bolton với tỉ số 2-2.
Thất vọng Munich
Trước khi trận đấu này diễn ra các cầu thủ của xứ Bavaria là những người được đánh giá cao hơn các cầu thủ đến từ nước Anh,Trước chẳng mấy ai dám tin Bolton sẽ làm nên điều bất ngờ khi chứng kiến phong độ kém cỏi của đội bóng này với vị trí áp chót BXH Premiership. Trong khi đó, Bayern đang có thành tích bất bại và đứng đầu BXH Bundesliga với hiệu số bàn thắng lên đến dương 23, cộng thêm với điều kiện được thi đấu trên đất Đức với lực lượng CĐV được xem là đông nhất trong các giải đấu châu Âu. Tuy nhiên diễn biến những phút đầu trận đã không diễn ra như người hâm mộ tưởng tượng Bolton đã có sự khởi đầu như trong mơ và khiến những CĐV ngồi chật kín sân không khỏi ngạc nhiên khi Bolton sớm có được bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 8 của trận đấu.
Xuất phát từ quả ném biên của Nolan, bóng được đưa vào khu cấm địa đội chủ nhà, sự lúng túng của hàng thủ của Bayern đã phải trả giá bằng bàn thắng của Daniel Braaten. Daniel Braaten chuyền bóng để Gardner tung cú sút bằng chân phải đổi hướng bay vào trong lưới đội chủ nhà dưới sự bất lực của thủ thành Kahl.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Bolton. |
Bị động chạm vào niềm kiêu hãnh, hùm xám đã dồn dập tấn công với những pha hãm thành liên tục của Podolski, Franck Ribery và Bastian Schweinsteiger. Kết quả là đến phút 30, họ đã có được bàn thắng gỡ hòa, Podolski là người phát động pha tấn công xuống sâu bên cánh trái và cũng chính anh là người kết thúc với cú sút chìm, bóng đi xoáy và đánh bại thủ môn thiếu kinh nghiệm Ali Al Habsi.
Những phút tiếp theo đội chủ nhà vẫn không ngừng gia tăng sức ép lên phần sân đội khách và Schweinsteiger đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để lập công cho Bayern Munich. Ở một cự li khá gần nhưng tuyển thủ Đức lại dứt điểm đưa bóng vào cạnh lưới.
Tuy nhiên, nỗ lực của Bayern đã được đền bù xứng đáng bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, vẫn là Podolski ghi bàn. Khi hiệp 2 diến ra mới được 4 phút tiền vệ người Pháp - Ribery đã thực hiện một đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự Bolton, tận dụng được cơ hội Podolski đã tung ra cú sút bằng chân trái làm tung lưới Al Habsi lần thứ hai.
Sau khi có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, HLV Ottmar Hitzfeld đã thay những nhân tố chơi rất hay Ribery, Schweinsteiger và Podolski ra khỏi sân, do vậy Bayern đã không thể tiếp tục duy trì được áp lực lên đội khách, ngược lại chính sự vui mừng quá sớm của chiến lược gia người Đức đã khiến Hùm xám phải trả giá bằng bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 cho Bolton.
![]() |
Davies giúp Bolton bất ngờ có được 1 điểm - Ảnh: AP |
8 phút trước khi hết giờ, tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ đội chủ nhà, Davies đón đường chuyền đến gần vị trí cột dọc của Nolan, tung cú sút lọt qua người Oliver Kahn quân bình tỉ số 2-2.
Với kết quả này, Bayern Munich vẫn tạm dẫn đầu bảng F khi có được 4 điểm sau hai lượt trận. Aris Saloniki xếp kế tiếp nhờ trận thắng hoành tráng 3-0 trước Red Star Belgrade, trong khi Bolton đứng thứ ba do hòa cả hai trận đã đấu.
▪ Gattuso lần thứ hai được "lên chức"! (09/11/2007)
▪ Người Anh lên tiếng (09/11/2007)
▪ Juventus muốn có Van Der Vaart (09/11/2007)
▪ VN ra quân "thất bát" tại vòng loại U-19 châu Á (09/11/2007)
▪ Chủ nhà Thái Lan phải nhượng bộ! (09/11/2007)
▪ Vùng lên khi ở chân tường (08/11/2007)
▪ Ben Arfa: Niềm tin của chúng tôi đã trở lại (08/11/2007)
▪ Cúp TH Bình Dương 2007: Nhiều hứa hẹn! (08/11/2007)
▪ M.U tiến vào vòng knock-out, Roma tuột mất chiến thắng (08/11/2007)
▪ Barca thắng dễ (08/11/2007)